1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 61 triệu đồng đến với gia đình bé Kim Liên

(Dân trí) - Vẫn trong tâm trạng bùi ngùi xót thương vì bé Kim Liên không còn nữa, ngày 10/9 anh Chu Văn Lập bố bé Chu Thị Kim Liên đã đến tòa soạn báo điện tử Dân trí, để nhận tiền các bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí cho bé đồng thời sẻ chia một phần cho các hoàn cảnh khó khăn khác.

Mắc bệnh suy tim rất nặng, bé Kim Liên được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng sốc tim và rối loạn nhịp tim nặng, được chẩn đoán là bị Viêm cơ tim cấp. Để cứu tính mạng em, các bác sĩ phải dùng máy hỗ trợ tim phổi nhân tạo tại giường với chi phí 120 triệu. Ngoài ra em còn phải sử dụng rất nhiều các loại thuốc, dinh dưỡng, máu và albumin…với chi phí từ 10 đến15 triệu/ ngày vì không có bảo hiểm y tế.


Bé Kim Liên không còn nữa nhưng tấm lòng của bạn đọc Dân trí vẫn được trao tận tay gia đình em.

Bé Kim Liên không còn nữa nhưng tấm lòng của bạn đọc Dân trí vẫn được trao tận tay gia đình em.

Nhớ lại thời điểm lúc đó, anh Lập bùi ngùi chia sẻ: “Gia đình em đã có lúc tưởng chừng như bất lực vì không thể chạy vạy đâu để lo chữa bệnh cho cháu được nữa. May mắn được báo Dân trí cùng các bạn đọc giúp đỡ, cháu Liên mới được ở viện điều trị tiếp. Sức khỏe của cháu Liên lúc đó đã tốt lên… Vậy mà rồi con lại phụ công của mọi người…”.

Số tiền các bạn đọc ủng hộ qua báo điện tử Dân trí tuần 1,2,3 tháng 8 tổng cộng là 61.500. 000 đ. Dù bé Kim Liên không còn nữa, nhưng đại diện báo Dân trí vẫn trao đủ số tiền trên cho gia đình bé để lo các công việc hậu sự.


Giấy xác nhận của gia đình bé Kim Liên ủng hộ lại cho chị Vũ Thị Hè, MS 1897 số tiền 30 triệu đồng để giúp chị chữa bệnh.

Giấy xác nhận của gia đình bé Kim Liên ủng hộ lại cho chị Vũ Thị Hè, MS 1897 số tiền 30 triệu đồng để giúp chị chữa bệnh.

Nhận số tiền trên, anh Lập xúc động rớt nước mắt chia sẻ: “Cháu không còn nữa, nhưng gia đình vẫn được nhận số tiền lớn này quả thực gia đình em rất cảm động và biết ơn. Cho đi là nhận. Cháu Liên nhà em đã nhận được rất nhiều tình cảm và chia sẻ của mọi người. Nay nhận được số tiền này, gia đình em chỉ xin nhận 30 triệu về lo hậu sự cho cháu, số còn lại em xin ủng hộ cho mã số 1897 để chị ấy có tiền chữa trị tiếp. Gia đình em đã có lúc lâm vào cảnh cùng cực như vậy nên em rất hiểu hoàn cảnh hiện giờ của chị ấy…”

Anh Lập cũng xin gửi lời cảm ơn trân thành tới báo điện tử Dân trí, cùng các nhà hảo tâm, các bạn đọc của báo, tập thể y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ chia sẻ với gia đình . Anh chia sẻ : “Cháu không còn, nhưng ơn nghĩa này gia đình em sẽ ghi nhớ suốt và chẳng bao giờ dám quên…”

Hương Hồng