1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 50 triệu đồng đến với cháu bé 3 tuổi bị u nguyên bào thần kinh

(Dân trí) - PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để trao tới mẹ con chị Phan Thị Thanh Tuyền – nhân vật trong bài “Mẹ kiệt quệ vì chạy chữa bệnh ung thư cho con gái 3 tuổi” số tiền 50.100.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Hôm chúng tôi đến, tóc của bé Mai Thị Diệu Huyền (sinh 2012) đã rụng hết do những lần hóa trị. Theo bác sĩ Trương Thành Tâm – người trực tiếp điều trị cho bé cho biết, sức khỏe của bé đã khá lên nhiều, không cần hóa trị nữa. Nhưng thời gian này, bé phải điều trị duy trì trong vòng 1 năm. Vì vậy, số tiền Báo Dân trí trao hôm nay rất ý nghĩa đối với bé.

Bác sĩ Trương Thành Tâm (khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) trao tiền của bạn đọc Dân trí tới hai mẹ con chị Tuyền
Bác sĩ Trương Thành Tâm (khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) trao tiền của bạn đọc Dân trí tới hai mẹ con chị Tuyền

Chị Tuyền rất xúc động khi được mọi người giúp đỡ với một số tiền lớn như thế và xin được gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí và những bạn đọc của báo đã giúp đỡ, chia sẻ để gia đình chị có thể cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này.

Cháu Huyền bị bệnh u nguyên bào thần kinh từ đầu năm ngoái. Để chữa trị cho con mình, chị Tuyền phải chạy khắp nơi: từ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, nhờ các chuyên gia trong TPHCM ra phẫu thuật, ra Hà Nội rồi lại quay về Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Hành trình chữa bệnh cho con khiến kinh tế gia đình kiệt quệ khi thu nhập của 2 vợ chồng chỉ từ đồng lương ít ỏi của công nhân. Thấy hoàn cảnh chị Tuyền khó khăn, các bác sĩ của khoa Nhi (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) đã kêu gọi, vận động mọi người ủng hộ để cháu Huyền có điều kiện được tiếp tục điều trị.

Khánh Hồng