Hơn 41 triệu đồng tiếp tục đến với em Lê Thị Long

(Dân trí) - Niềm vui, niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp bội khi gia đình em Lê Thị Long tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí. Em trai của Long đã có cơ hội được chữa trị và tương lai tươi sáng đang chờ đón em phía trước.

>> Cô gái trẻ bất lực trước cảnh bố bị điên, em trai nguy cơ liệt vĩnh viễn

Ngày 19/8, phóng viên Dân trí đã tiếp tục trao số tiền 41.120.000 đồng của bạn đọc ủng hộ trong tuần 4, tháng 7/2017 tới em Lê Thị Long, ở thôn 2, xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - nhân vật trong bài viết “Cô gái trẻ bất lực trước cảnh bố bị điên, em trai nguy cơ liệt vĩnh viễn”.

PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Lê Thị Long
PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Lê Thị Long

Những ngày qua với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí, Long đã có điều kiện để tiếp tục đưa em trai Lê Văn Trọng ra Hà Nội thăm khám để điều trị bệnh.

Một mình Long vất vả ngược xuôi, vừa lo công việc bên nhà chồng, chăm sóc con cái, Long vừa phải lo đưa em đi chữa bệnh. Gặp lại Long lần này, khuôn mặt em đã tươi tỉnh hơn, niềm hi vọng đã hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái trẻ vốn chịu nhiều nỗi đau trước hoàn cảnh éo le của gia đình.

“Ngay sau khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ, em đã đưa em trai ra Hà Nội để kiểm tra sức khỏe và tư vấn các bác sĩ về hướng điều trị cho em ấy. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã cho em trai em cơ hội để được chữa bệnh”, Long xúc động nói.

Lấy chồng cách xa nhà hàng chục km, con còn nhỏ, nhưng nhà neo người nên Long vẫn phải thường xuyên chạy đi, chạy lại để lo cho em trai và người bố bị bệnh thần kinh.

Duy Tuyên