1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 36 triệu đồng đến với nữ sinh có cha, mẹ, chị gái mắc bệnh tâm thần

(Dân trí) - Có tiền mua thuốc, tẩm bổ nên mẹ và chị có phần đỡ hơn, Huệ cũng nhận được sách vở, giấy bút từ các tấm lòng hảo tâm để chuẩn bị cho năm học mới. Khó khăn vẫn chưa hết nhưng nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cô nữ sinh cuối cấp này.


Thay mặt bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Hữu Cảnh - Bí thư chi bộ xóm 1, xã Nghi Công Nam trao số tiền hơn 36 triệu đồng đến em Huệ và gia đình.

Thay mặt bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Hữu Cảnh - Bí thư chi bộ xóm 1, xã Nghi Công Nam trao số tiền hơn 36 triệu đồng đến em Huệ và gia đình.

Sáng ngày 16/7, PV Dân trí đến thăm và trao số tiền 36.115.000 đồng tới em Phạm Thị Huệ (xóm 1, xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết “Tâm sự đẫm nước mắt của nữ sinh có cha, mẹ, chị gái mắc bệnh tâm thần”. Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 5 tháng 6.

Trưa nắng chói chang, căn nhà dột nát nóng như lò nung. Huệ với chị Phạm Thị Hoa ngồi trên giường, đẫm mồ hôi. Hôm nay Hoa có vẻ tỉnh hơn lần trước chúng tôi gặp. Khuôn mặt của em bớt đi những nét “dại dại”, u uất của người mắc bệnh lâu năm.

“Hôm báo đăng bài về hoàn cảnh nhà em, em cũng nhận được 1 số tiền ủng hộ gửi qua đường bưu điện. Tiền đó em mua thêm thuốc điều trị, thuốc bổ và thức ăn cho bố mẹ và chị Hoa. Ăn uống đầy đủ, có thuốc thang tốt hơn nên tình hình cũng có vẻ ổn hơn trước. Mấy ngày nay nắng, bố vẫn đi lang thang ngoài đường, có hôm phải đi tìm, mẹ cũng bớt chửi bới hơn trước, chị Hoa cũng ngoan hơn”, Huệ mỉm cười.

Đón chồng vở viết từ một độc giả đi cùng PV, Huệ chỉ sang chiếc bàn con đầy những sách: “Hôm trước em cũng được tặng 20 cuốn vở viết, giờ lại được tặng vở nữa. Năm học mới này em dùng lại cặp cũ, sách thì mượn được rồi, lại không phải lo tiền mua vở”.

Huệ sắp xếp lại sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Em khoe, nhiều độc giả đã gửi vở tặng nên năm học này em không còn phải lo tiền mua vở nữa.
Huệ sắp xếp lại sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Em khoe, nhiều độc giả đã gửi vở tặng nên năm học này em không còn phải lo tiền mua vở nữa.

Ông Phạm Hữu Cảnh – Bí thư chi bộ xóm 1, xã Nghi Công Nam nói: “Nhà 3 người điên, may còn có cháu Thành với cháu Vinh tỉnh táo đi làm kiếm đôi đồng về thuốc thang. Nhà như thế này, lại gặp buổi hạn hán nên đồng ruộng cũng không cày cấy mà lấy lúa ăn được.

Căn nhà này mấy mươi năm trước cũng chính tôi đi kêu gọi trên xã rồi vận động bà con trong xóm hỗ trợ xây lên. Giờ nó xuống cấp, mục nát lắm rồi mà mùa mưa bão tới. Bữa báo Dân trí đăng bài, có 1 nhóm người đến đo đạc, tính toán gì đó, bảo sẽ tô trát căn nhà tạm ổn để cả gia đình ông Vượng có thể chuyển vào ở trước mùa mưa bão. Được thế thì quý hóa quá”.

Nhận số tiền hơn 36 triệu đồng do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ, Huệ xin trích một phần nhỏ để lo cơm nước và thuốc thang cho bố mẹ, chị gái. Phần tiền còn lại, em gửi người quen trong xóm để gom góp thêm, hoàn thiện căn nhà đang dở dang.

“Em cảm ơn các bác, các anh chị độc giả của báo. Mọi người đã động viên, chia sẻ và giúp đỡ em trong thời gian qua. Khó khăn, vất vả mấy em cũng cố gắng vượt qua để chăm sóc bố mẹ, chị Hoa cũng như học tập thật tốt”, Huệ chia sẻ.

Hoàng Lam