1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 25 triệu đồng đến góa phụ mắc bệnh ung thư

(Dân trí) - Ngày 10/11, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 25.525.000 đồng đến chị Phan Thị Lĩnh (xóm 3, xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An). Cùng đi có ông Đặng Văn Công - Chủ tịch UBND xã Liên Thành. Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 3 tháng 10/2017.

Chồng mất khi đứa con trai độc nhất mới lên 5, chị Lĩnh vừa nuôi con vừa hoàn thành công việc cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ xã. Với nỗ lực không mệt mỏi, chị được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Thành.

Ông Đặng Văn Công - Chủ tịch UBND xã Liên Thành cùng cán bộ Hội LHPN xã trao số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới chị Phan Thị Lĩnh
Ông Đặng Văn Công - Chủ tịch UBND xã Liên Thành cùng cán bộ Hội LHPN xã trao số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới chị Phan Thị Lĩnh

Mọi thứ như sụp đổ khi chị Lĩnh bị kết luận mắc ung thư vú. Sau cuộc phẫu thuật cắt một bên vú, chị Lĩnh như vững tâm trở lại vì nghĩ rằng khối u đã được xử lý. Nhưng rồi 3 năm sau, chị thêm một lần chết lặng khi bác sĩ thông tin: ung thư đã lan xuống cổ tử cung và các bộ phận nội tạng khác. Đồng nghĩa với việc chị không còn nhiều cơ hội để sống.

Người phụ nữ tội nghiệp ấy chỉ ước mình có thể gắng gượng cho đến khi đứa con độc nhất đủ 18 tuổi. Nhưng xem ra, các ước mơ chính đáng của người mẹ ấy cũng khó mà trở thành hiện thực bởi hiện giờ những tế bào ung thư quái ác dường như đã bào mòn hết sức lực. Thời điểm chúng tôi đến thăm, chị Lĩnh chỉ còn da bọc xương. Với chị bây giờ việc hít thở, ăn uống cũng trở nên khó khăn hơn.

Đón nhận món quà nghĩa tình từ độc giả Báo Dân trí, đôi mắt chị Lĩnh lóe lên niềm vui rồi mệt mỏi thiếp đi. Đỡ mẹ nằm xuống giường, cậu bé Nguyễn Như Châu (16 tuổi) sụt sùi: “Mấy hôm nay mẹ hầu như không ăn, không ngủ được...".

Tế bào ung thư tàn phá cơ thể khiến chị Lĩnh leo lét như ngọn đèn sắp cạn dầu. Người phụ nữ tội nghiệp và can trường ấy chỉ mong mình có thể gắng gượng để được nhìn thấy đứa con trai độc nhất trưởng thành
Tế bào ung thư tàn phá cơ thể khiến chị Lĩnh leo lét như ngọn đèn sắp cạn dầu. Người phụ nữ tội nghiệp và can trường ấy chỉ mong mình có thể gắng gượng để được nhìn thấy đứa con trai độc nhất trưởng thành

Ông Đặng Văn Công – Chủ tịch UBND xã Liên Thành phát biểu: “Hoàn cảnh của chị Lĩnh rất éo le nhưng chị luôn vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt công việc cơ quan, thay chồng nuôi con khôn lớn. Khi chị Lĩnh ngã bệnh, cơ quan, các đoàn thể địa phương và Hội phụ nữ cũng đã rất quan tâm hỗ trợ tuy nhiên cũng chỉ được một phần nào đó.

Món quà mà bạn đọc Báo Dân trí dành cho mẹ con chị Lĩnh lúc này không chỉ giúp giảm bớt khó khăn về kinh tế, giúp chị có thêm kinh phí điều trị mà còn là nguồn động viên rất lớn đối với hai mẹ con chị ấy lúc này. Thay mặt mẹ con chị Lĩnh và chính quyền địa phương, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của bạn đọc Báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm xa gần”.

Hoàng Lam