1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 210 triệu đồng đến với gia đình nam sinh có bố bị tai biến, mẹ suy thận

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Độc giả báo Dân trí đã quyên góp, ủng hộ gia đình em Lương Xuân Nhiên (14 tuổi) số tiền hơn 210 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 117.461.500 đồng độc giả hảo tâm quyên góp, ủng hộ chị Lô Thị Cúc (35 tuổi, trú bản Na Lướm, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Trong phòng trọ chật chội, xuống cấp, chị Cúc xúc động đón nhận tấm lòng của độc giả và cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của anh Lương Văn Tứ (chồng chị Cúc) còn nhận được 93.600.000 đồng từ các nhà hảo tâm.

Hơn 210 triệu đồng đến với gia đình nam sinh có bố bị tai biến, mẹ suy thận - 1

Phóng viên báo điện tử Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ tới chị Lô Thị Cúc.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chị Cúc đã nhận được 211.061.500 đồng độc giả báo Dân trí giúp đỡ. Với số tiền này, chị có thêm cơ hội điều trị, duy trì sự sống.

"Có nằm mơ vợ chồng tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại được các nhà hảo tâm ủng hộ số tiền lớn như vậy. Tôi không ngờ rằng những lúc khó khăn, bệnh tật lại nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Ân nghĩa này vợ chồng tôi suốt cuộc đời không bao giờ quên.

Từ ngày được độc giả giúp đỡ, vợ chồng tôi bớt được gánh nặng lớn về kinh tế. Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm tạ tấm lòng hảo tâm của mọi người", chị Cúc nghẹn ngào chia sẻ.

Hơn 210 triệu đồng đến với gia đình nam sinh có bố bị tai biến, mẹ suy thận - 2

Tranh thủ nghỉ hè, hai đứa con chị Cúc lặn lội từ bản làng xuống thăm mẹ.

Chị Cúc là nhân vật trong bài viết "Bố tai biến, mẹ suy thận, nam sinh 14 tuổi cầu cứu"  được báo Dân trí đăng tải ngày 17/4. Bài viết chia sẻ về hoàn cảnh bất hạnh của gia đình em Lương Xuân Nhiên (14 tuổi, học sinh lớp 8).

Từ lúc em Nhiên mới chào đời, chị Cúc (mẹ của Nhiên) được chẩn đoán bị viêm cầu thận. Vì hoàn cảnh quá nghèo khó, lại không biết chữ nên chị Cúc không đi thăm khám, điều trị.

Đến năm 2017, chị bị đau ruột thừa, đi viện phẫu thuật, được bác sĩ kết luận bị suy thận giai đoạn cuối. Vì không có tiền phẫu thuật cầu tay chạy thận nên hàng tháng, chị chỉ biết ra trạm y tế xã lấy thuốc bảo hiểm về uống cầm chừng.

3 năm trước, bệnh biến chứng nặng, chị Cúc phải cấp cứu thường xuyên nên chồng cố gắng vay mượn được 15 triệu đồng để vợ xuống bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2) mổ cầu tay chạy thận.

Nhà cách thành phố 250km, đi lại khó khăn, sức khỏe yếu, hàng tuần phải chạy thận 3 lần nên chị Cúc thuê phòng trọ nhỏ trong "xóm chạy thận" với giá 1 triệu đồng/tháng để tiện cho việc điều trị.

Trước đây, khi còn khỏe mạnh, ai thuê chặt cây, vác gỗ, phụ hồ… anh Tứ (bố em Nhiên) đều nhận làm để kiếm thu nhập. Trong một lần vác cây thuê trong rừng, anh Tứ không may bị tai biến nhẹ khiến sức khỏe yếu, không làm được việc nặng như trước.

Dù mất sức lao động nhưng người đàn ông này là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình, chăm vợ bệnh tật, nuôi 2 đứa con (lớn 15 tuổi, nhỏ 14 tuổi) đang học hành.

Hơn 210 triệu đồng đến với gia đình nam sinh có bố bị tai biến, mẹ suy thận - 3

Chị Cúc thuê căn phòng trọ cạnh bệnh viện để chạy thận.

Hàng tháng, chắt bóp mãi, vay mượn thêm, anh Tứ chỉ gửi được 1,5 triệu đồng xuống thành phố cho vợ chạy thận. Để có tiền cho vợ chạy thận suốt nhiều năm qua, anh Tứ đã vay mượn hơn 50 triệu đồng.

Suốt 3 năm xa nhà xuống phố, chị Cúc sống nhờ vào những suất cơm từ thiện cùng sự cưu mang, đùm bọc của những người cùng hoàn cảnh trong "xóm chạy thận". Ngày nào có suất cơm từ thiện, người phụ nữ này mới được ăn no.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình em Nhiên được đăng tải trên báo Dân trí, gia đình đã nhận được sự động viên, sẻ chia của nhiều độc giả xa gần.

Nghỉ hè, Nhiên được xuống thăm và ở lại chăm sóc mẹ suốt tuần nay. 

"Cháu cảm ơn cô, dì, chú, bác đã giúp đỡ gia đình cháu trong suốt thời gian qua. Cháu vui mừng lắm. Giờ mẹ đã có những bữa cơm no và có cơ hội ở lại bệnh viện điều trị rồi. Cháu mong mẹ sớm khỏi bệnh để về nhà", Nhiên chia sẻ.