1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 207 triệu đồng đến với gia đình anh Điều

(Dân trí) - Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, anh Nguyễn Văn Điều là chồng của chị Ửng, nhân vật trong bài viết: “Thiếu 70 triệu đồng, người mẹ trẻ chấp nhận nằm nhà chờ chết vì không vay được tiền” đã nhận số tiền 207.200.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần, tuần 3/3 + tuần 4/3.

Như đã đưa tin trước đó, chị Ửng bị ngã dẫn đến gãy cột sống nhưng vì không có tiền đi viện nên chấp nhận nằm ở nhà chịu đau đớn. Như một cơ duyên, chị gặp được bác sĩ Phạm Quang Phúc – Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, bệnh viện Thanh Nhàn và được bác sĩ đưa lên bệnh viện để phẫu thuật. Ca mổ của chị diễn ra tốt đẹp với hi vọng một ngày không xa chị sẽ bình phục để trở về nhà. Nhưng tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai khi bác sĩ Phúc cho hay: “Sau khi ca mổ của chị xong xuôi hết rồi, chúng tôi mới phát hiện chị bị ung thư đã di căn nên mọi việc không như dự định ban đầu”.

Trước đó chị Ửng đã được mổ cột sống tại bệnh viện Thanh Nhàn.
Trước đó chị Ửng đã được mổ cột sống tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Đón nhận tin dữ, anh Điều và hai con nhỏ không tin vào những gì đang diễn ra với gia đình mình. Đưa chị về nhà, anh những mong vợ sẽ khỏe lại nhưng chị ngày một yếu dần và không thể ăn được. Ngậm ngùi anh kể: “Cô ấy đau cả ngày, ăn gì vào là nôn. Cho đến bây giờ gia đình vẫn dấu không cho cô ấy biết về bệnh của mình để cô ấy lạc quan”.

Anh Điều nhận món quà bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ trong 2 tuần, tuần 3/3 + tuần 4/3.
Anh Điều nhận món quà bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ trong 2 tuần, tuần 3/3 + tuần 4/3.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí lần này, anh Điều gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm thời gian qua đã giúp đỡ. Đồng thời anh nhận số tiền 207.200.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ (Trong tổng số tiền này, anh đã nhận trước 70.000.000 đồng tại bệnh viện Thanh Nhàn ngày 27/3/2017 để thanh toán cho ca mổ cột sống của chị Ửng). Quá xúc động trước số tiền lớn, anh cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này vào việc chăm sóc chị trong những ngày tiếp theo và nếu không may có chuyện gì xảy ra với chị, anh sẽ dành để lo cho hai con nhỏ.

Phạm Oanh