1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 170 triệu đồng đến với hoàn cảnh cha già chăm con trai u não

Công Bính

(Dân trí) - Phóng viên đã trao bảng tượng trưng số tiền gần 83 triệu đồng đến chị Ngô Thị Hà, con gái ông Ngô Hương, nhân vật trong bài "Cha già hơn 10 năm "cõng" con trai u não, nằm liệt một chỗ".

Theo chị Ngô Thị Hà (con gái ông Ngô Hương), sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của bố và anh ruột chị, bạn đọc khắp nơi đã ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Hơn 170 triệu đồng đến với hoàn cảnh cha già chăm con trai u não - 1

Chị Hà nhận bảng tượng trưng số tiền gần 83 triệu đồng bạn đọc ủng hộ, đã được chuyển khoản đến gia đình (Ảnh: Công Bính).

Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí, bạn đọc trực tiếp gửi đến gia đình chị Hà hàng chục triệu đồng. Tổng cộng, gia đình nhận được hơn 170 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình chị Hà trong lúc khó khăn.

Với số tiền từ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Hà trích một phần để lo thuốc thang cho anh trai và bố, còn lại chị gửi tiết kiệm để lo cho gia đình trong thời gian sắp đến.

Chị Hà hiện sống cùng chồng và 4 người con tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Hàng ngày, chị buôn bán nhỏ nuôi gia đình, chồng làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày.

Nói về bố và anh ruột bị bệnh hiểm nghèo, chị Hà cho hay ông Ngô Hương vừa vào TP Tam Kỳ khám bệnh. Người già bệnh tật thất thường, còn anh của chị vẫn phải phụ thuộc vào bố mình dù ông cũng già yếu. Hai bố con dựa vào nhau để sống, chăm sóc nhau trong hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hà chia sẻ rất bất ngờ và xúc động với sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Chị Hà thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí khắp nơi đã giúp đỡ, ủng hộ để gia đình có điều kiện chữa bệnh, vượt qua khó khăn.