1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 165 triệu đồng đến với bé Lý Triệu Hồng Sơn

(Dân trí) - Hạnh phúc vỡ òa khi có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, Hằng say sưa kể lại những ngày hai mẹ con như sống trong những điều cổ tích bởi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Với em, đó là những điều tuyệt vời, ý nghĩa nhất mà cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên được.

Em là mẹ của cậu bé Lý Triệu Hồng Sơn, nhân vật trong bài viết: “Đáng thương bé 1 tuổi ăn cháo loãng cầm hơi, mong chờ ngày được phẫu thuật” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 24/2. Phát hiện tinh hoàn lạc chỗ và có chỉ định phẫu thuật nhưng vì không có tiền nên Hằng đành để con ở nhà, còn bản thân cố gắng đi làm kiếm cái ăn cho hai con. Trong lúc bí bách đó, chồng của em lại đau đớn cả ngày vì căn bệnh viêm đa xoang nên không giúp được gì.

Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cậu bé Lý Triệu Hồng Sơn đã được phẫu thuật.
Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cậu bé Lý Triệu Hồng Sơn đã được phẫu thuật.
Hằng nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ qua 2 tuần tuần 4/2 + tuần 1/3
Hằng nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ qua 2 tuần tuần 4/2 + tuần 1/3

Điều may mắn nhất đối với cậu bé Sơn đó là sau khi báo điện tử thông tin, em đã được đưa lên bệnh viện Nhi TW phẫu thuật và hiện tình trạng đã khá hơn. Theo lịch hẹn của bác sĩ, em sẽ lên thăm khám và tiếp tục theo dõi cho đến khi ổn định. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình Hằng và bà con lối xóm. Ai cũng mừng vì điều ước bấy lâu nay của bé Sơn đã trở thành sự thật nhờ bàn tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hằng xúc động kể lại câu chuyện những ngày qua hai mẹ con đã nhận được nhiều tình cảm của mọi người giúp đỡ.
Hằng xúc động kể lại câu chuyện những ngày qua hai mẹ con đã nhận được nhiều tình cảm của mọi người giúp đỡ.

Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí lần này, Hằng còn xúc động hơn khi biết con được mọi người giúp đỡ số tiền 165.850.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/2 + tuần 1/3). Cả cuộc đời không bao giờ dám mơ có số tiền nhiều như thế này, Hằng gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Em cũng cho biết sẽ dùng 1 phần để chi trả các khoản cho việc đưa con đi phẫu thuật, còn lại em sẽ tiết kiệm để cho 2 con ăn học sau này. Đó cũng là điều mà các nhà hảo tâm mong muốn khi 3 mẹ con ổn định cuộc sống và các cháu sẽ có đều kiện ăn học đến nơi đến chốn chứ không phải đói khát như những ngày vừa qua.

Phạm Oanh