1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 139 triệu đồng đến với gia đình chị Thu Hương

(Dân trí) - Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất vợ, anh Đạt đã lo lắng bởi không biết lấy đâu ra tiền trả nợ viện phí. Đã từng tâm sự với chúng tôi, anh kể: “Các bác sĩ cũng đã cố gắng hết rồi, mọi người cũng đã yêu thương, giúp đỡ vợ em rồi nhưng vợ em bệnh nặng quá nên không qua được. Giờ em cũng lo xong mọi công việc ở nhà rồi nhưng còn số tiền nợ viện phí em không biết phải xoay sở ra sao nữa”.

Đó là những lời tâm sự của anh Nguyễn Văn Đạt – chồng chị Bùi Thị Thu Hương, nhân vật trong bài viết: “Ba đứa trẻ thơ khao khát mẹ vượt ải tử thần” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 31/3/2016. Bị tim bẩm sinh đồng thời nhiễm trùng nặng, chị Hương đã được cấp cứu và điều trị tại C8, Trung tâm tim mạch bệnh viện Bạch Mai nhưng đã không qua khỏi. Chị ra đi ngày 4/4/2016 trong sự nuối tiếc nghẹn ngào của gia đình và bao bạn đọc đã và đang từng giây, từng phút dõi theo tin của chị.

Chưa nguôi ngoai sau cái chết của vợ, anh Đạt lo lắng vì không có tiền trả nợ viện phí.
Chưa nguôi ngoai sau cái chết của vợ, anh Đạt lo lắng vì không có tiền trả nợ viện phí.

Chị không còn nữa, tuy vậy nhưng số nợ khổng lồ lên đến hơn 200.000.000 triệu đồng vay lãi trong thời gian chữa bệnh, cùng với gần 60.000.000 đồng còn nợ chưa thanh toán với bệnh viện khiến anh Đạt như ngã gục. Anh bảo với công việc đi phu hồ của mình chắc cả đời này anh cũng không bao giờ trả được nợ nhưng nếu không thanh toán được số tiền nợ viện phí kia thì anh cũng không yên lòng bởi: “Các bác sĩ đã tìm mọi cách cứu vợ rồi, mình phải có trách nhiệm thanh toán số nợ với bệnh viện thì mình mới yên lòng được”.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh nhận 139.130.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 5/3/2016.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh nhận 139.130.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 5/3/2016.
Sau khi thanh toán gần 60 triệu tiền nợ viện phí, anh Đạt trích 5 triệu đồng giúp bệnh nhân Lê Văn Dũng ở khoa Y học cổ truyền.
Sau khi thanh toán gần 60 triệu tiền nợ viện phí, anh Đạt trích 5 triệu đồng giúp bệnh nhân Lê Văn Dũng ở khoa Y học cổ truyền.
Em Dũng từ nhỏ bị liệt tứ chi, lại sống cảnh mồ côi trong chùa.
Em Dũng từ nhỏ bị liệt tứ chi, lại sống cảnh mồ côi trong chùa.

Nắm bắt được thông tin và biết được sự khó khăn của gia đình, chiều ngày 11/4/2016, PV Dân trí đã có mặt tại bệnh viện Bạch Mai để trao số tiền 139.130.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ đến gia đình theo danh sách kết chuyển tuần 5/3/2016. Không tin được rằng mình sẽ được giúp đỡ, anh Đạt tâm sự:

“Thật lòng là đến bây giờ em vẫn chưa lấy lại được cân bằng đâu. Vợ em ra đi để lại 3 đứa con còn nhỏ, cháu thứ 2 nhà em lại đang phải nằm ở bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vì bị sốt nên em lúc này không còn nghĩ được gì cả. Hôm nay biết được số tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình qua báo điện tử Dân trí, em nửa mừng, nửa tủi. Mừng là vì em đã có tiền để thanh toán viện phí, còn tủi là vì vợ em không còn sống đến ngày hôm nay để biết được tấm lòng của mọi người dành cho”.

Anh Đạt chia sẻ 5 triệu đồng cho bệnh nhân Hoàng Văn Soái đang điều trị tại khoa Phục hồi chức năng.
Anh Đạt chia sẻ 5 triệu đồng cho bệnh nhân Hoàng Văn Soái đang điều trị tại khoa Phục hồi chức năng.
Soái bị liệt 2 chân do chấn thương tủy từ năm 2010. Do điều kiện gia đình quá khó khăn nên em chỉ lên viện 1 mình không có ai chăm sóc.
Soái bị liệt 2 chân do chấn thương tủy từ năm 2010. Do điều kiện gia đình quá khó khăn nên em chỉ lên viện 1 mình không có ai chăm sóc.
Người nhà bệnh nhân Mùi Sính Phục nhận 3 triệu từ gia đình anh Đạt giúp đỡ.
Người nhà bệnh nhân Mùi Sính Phục nhận 3 triệu từ gia đình anh Đạt giúp đỡ.

Có tiền để trả hết khoản nợ viện phí, anh Đạt còn mong muốn được san sẻ, giúp đỡ 1 phần nhỏ đến 3 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai với tổng số tiền là 13.000.000 đồng. Cụ thể anh giúp bệnh nhân Hoàng Văn Soái- đang điều trị tại khoa Phục hồi chức năng 5.000.000 đồng; Bệnh nhân Lê Văn Dũng khoa Y học cổ truyền 5.000.000 đồng, Bệnh nhân Mùi Sính Phục khoa Huyết học 3.000.000 đồng.

Số tiền còn lại anh Đạt xin nhận về trả bớt nợ nần để yên tâm đi làm nuôi 3 đứa con. Gương mặt vẫn cúi gằm, tội nghiệp, chúng tôi cũng chỉ biết an ủi, động viên để anh sớm lấy lại tinh thần vì các con còn nhỏ. Phía trước, sẽ còn muôn vàn những khó khăn, trắc trở cầu chúc cho anh chân cứng đá mềm để vượt qua mọi thử thách, nuôi dạy các con khôn lớn cho dù người vợ thân yêu đã không còn nữa.

Phạm Oanh