1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 13 triệu đồng đến với cháu bé 6 tuổi bị ung thư máu

(Dân trí) - Sáng 16/3, PV Dân trí đã trao tới mẹ con chị Tạ Thị Kiều Hải (sinh 1982) và cháu Nguyễn Thanh Vỹ (sinh 2012), trú đường Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Thương bé trai 6 tuổi bị ung thư máu” số tiền 13.450.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cháu Vỹ là con trai thứ hai của vợ chồng chị Hải. Cuối tháng 7/2017, thấy cháu Vỹ không được khỏe nên vợ chồng chị Hải đưa con đi bệnh viện khám và bác sĩ thông báo cháu Vỹ bị ung thư máu.

Để cháu được điều trị tốt hơn, vợ chồng chị Hải đưa con vào TPHCM điều trị. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn thì vợ chồng chị lại phải xin cho cháu về lại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vì trong đó chi phí đi lại tốn kém, ăn uống đắt đỏ… trong khi gia đình lại không có tiền.

Trước khi cháu Vỹ bị bệnh, chồng chị Hải – anh Nguyễn Thanh Dũng bị thoái hóa phải thay hai khớp háng hơn 100 triệu và trả chưa hết nợ. Anh Dũng trước đây làm ở quán nhậu cho anh trai nhưng sau khi con bị bệnh, chị Hải nghỉ làm nên anh Dũng phải về phụ bán bún với mẹ thay chị Hải.

Hai mẹ con chị Hải nhận tiền từ báo Dân trí
Hai mẹ con chị Hải nhận tiền từ báo Dân trí

Thu nhập chẳng được là bao nhưng con bị bệnh, thời gian điều trị kéo dài, chi phí tốn kém khiến gia đình anh Dũng gặp nhiều khó khăn. Hiện cháu Vỹ đã trải qua nhiều lần xạ trị và đang được về nhà. Theo chị Hải, ngày 23/3 tới, cháu Vỹ sẽ nhập viện trở lại để tiếp tục điều trị.

Sau khi Dân trí đăng bài về bệnh tình và hoàn cảnh của gia đình cháu Vỹ, nhiều bạn đọc cũng đã gửi tiền ủng hộ, chia sẻ với gia đình cháu. Tuy nhiên, cũng có đối tượng gọi điện cho chị Hải để lừa đảo, đề nghị chị nộp card điện thoại. May đã được phóng viên dặn dò trước nên chị Hải không bị mắc lừa.

Đón nhận số tiền 13.450.000 đồng từ báo Dân trí, chị Hải xúc động cảm ơn báo và nhờ báo chuyển lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chị.

Khánh Hồng