1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 128 triệu đồng đến với ông bố rao bán thận cứu con bị u não

(Dân trí) - Chiều ngày 23/3, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 128.270.000 đồng tới ông Đào Huy Chinh, ở thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

>> Bố rao bán thận cứu con bị u não

Ông Đào Huy Chinh là nhân vật trong bài viết: “Bố rao bán thận cứu con bị u não”. Khi chúng tôi đến, gia đình ông Chinh cũng đã thông báo tin buồn khi em Đào Huy Tùng (SN 1998) đã không thể cầm cự với căn bệnh hiểm nghèo của mình và đã qua đời.

Em Đào Huy Tùng đã không qua khỏi vì căn bệnh hiểm nghèo
Em Đào Huy Tùng đã không qua khỏi vì căn bệnh hiểm nghèo

Được biết, em Đào Huy Tùng (SN 1998), sau khi học xong lớp 12 thì bất ngờ được phát hiện mắc căn bệnh u não. Khối u phát triển to như chiếc bát con úp vào phía đầu bên trái. Thương con, dù đã huy động hết nguồn lực trong nhà để mong chạy chữa cho con nhưng vẫn không khỏi. Bất lực, người bố phải rao bán thận lấy tiền phẫu thuật cho con.

Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ Tùng), nghẹn ngào: Gia đình cũng đang cố gắng chăm sóc sức khỏe để chuẩn bị cho cháu đi phẫu thuật, cháu nó vẫn tỉnh táo cho đến lúc mất. Cháu cũng mong muốn được đi mổ để có thể thoát khỏi căn bệnh, nhưng không ai tưởng tượng được cháu lại đi ngày hôm đó”.

Ông Hà Minh Tài, Phó chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết: Gia đình ông Chinh thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Sau khi cháu Tùng bị bệnh, về phía cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện, động viên gia đình trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, do căn bệnh cháu Tùng quá hiểm nghèo, phải liên tục đi bệnh viện chữa trị nên rất tốn kém.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao món quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Chinh
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao món quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Chinh

“Mặc dù gia đình được sự quan tâm, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân, chủ yếu về mặt tinh thần, còn vật chất cũng không được nhiều, nhưng cháu đã không qua khỏi. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm đối với hoàn cảnh khó khăn của địa phương”.

Sau bao cố gắng, nỗ lực, nhưng gia đình ông Chinh đã không thể nào chạy chữa được cho cậu con trai mình. “Gia đình cũng không thể ngờ được cháu lại ra đi đột ngột như thế. Thấy sức khỏe cháu cũng có dấu hiệu tích cực, gia đình đang chuẩn bị mọi nguồn lực để mong sao cháu có thể mổ nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi”, ông Chinh chia sẻ.

Trong tuần 4 tháng 2/2018, bạn đọc đã ủng hộ tới hoàn cảnh gia đình ông Đào Huy Chinh số tiền 128.270.000 đồng.

Đón nhận món quà bạn đọc ủng hộ, ông Chinh xúc động: “Gia đình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tòa soạn báo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, ủng hộ gia đình trong lúc hoạn nạn này”.

Duy Tuyên