1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 128 triệu đến với chàng trai có khối u khổng lồ

(Dân trí) - Tin mừng khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 128.880.000 đồng (tuần 2.8 và tuần 3.8), tuy nhiên anh Thuận trong bài viết: “Ước mơ được cắt bỏ khối u khổng lồ của chàng trai đáng thương” vẫn chưa có thông tin gì về việc mình có được phẫu thuật hay không.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, anh Nguyễn Văn Thuận – nhân vật trong bài viết: “Ước mơ được cắt bỏ khối u khổng lồ của chàng trai đáng thương” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 10.8.2015 bộc lộ niềm vui mừng khôn xiết khi được mọi người giúp đỡ: “Cứ như một giấc mơ chị ạ. Em được mọi người giúp đỡ, cho em tiền và động viên em nhiều nên em cũng đỡ tủi thân chị ạ”.


Anh Thuận tâm sự tại cơ quan báo điện tử Dân trí khi không nhận được hồi âm từ phía bệnh viện Hưng Việt và bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Anh Thuận tâm sự tại cơ quan báo điện tử Dân trí khi không nhận được hồi âm từ phía bệnh viện Hưng Việt và bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

 

Từ nhỏ, trên khuôn mặt anh Thuận đã mọc một khối  nhưng do không được chữa trị kịp thời nên khối u cứ to dần đến che hết cả khuôn mặt.  Gia đình nghèo khó, vợ của anh đã bỏ đi, để lại cô con gái nhỏ cho mình anh nuôi dưỡng khiến anh càng thêm túng quẫn. Với hình hài không giống ai của mình, công việc duy nhất anh có thể làm để có thu nhập là lang thang đi bán tăm ở khắp các tỉnh thành. Tuy vậy vì đôi mắt không còn nhìn thấy rõ nên mọi việc đối với anh vô cùng khó khăn.

Ước mơ của anh Thuận là được cắt bỏ khối u trên mặt nhưng dường như hi vọng ấy của anh đã hoàn toàn tắt bởi đến cái ăn anh còn lo không đủ, nói gì đến việc được đến viện chữa trị. Tuy nhiên may mắn đã đến anh khi được bạn đọc Dân trí biết đến. Số tiền hơn 70 triệu đồng anh nhận được trực tiếp, cùng số tiền 128.880.000 đồng nhận qua cơ quan báo điện tử Dân trí khiến anh lại tràn trề hi vọng về ca mổ sắp tới dành cho mình.


Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho anh Thuận.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho anh Thuận.

“Khi báo điện tử Dân trí có bài viết giúp đỡ em, em đã nhận được liên lạc của bác sĩ Sơn của bệnh viện Hưng Việt và các anh chị khác kết nối em với bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Bản thân em cũng đã được lên bệnh viện Hưng Việt thăm khám nhưng rồi bác sĩ chỉ bảo em là đợi thôi. Thật sự là em không biết đợi đến khi nào nữa. Về phía bệnh viện Vinmec thì em không nhận được bất cứ thông tin gì cả”.

Anh Thuận chia sẻ thông tin với gương mặt buồn tại cơ quan báo điện tử Dân trí. Nhận được số tiền bạn đọc giúp đỡ, anh thật thà bộc bạch: “ Mọi người giúp em có tiền chữa bệnh nhưng thực tế bây giờ em chưa có thông tin gì về bệnh của em cả chị ạ. Em thấy buồn và có lỗi với bạn đọc Dân trí lắm. Em mong sao nhận được thông tin từ phía bệnh viện để em biết được ạ”.

Qua đây anh cũng gửi lời cám ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí những người đã quan tâm, giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua. Công việc sắp tới anh cho biết sẽ tiếp tục đợi và hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ sớm nhất từ phía bệnh viện.

Phạm Oanh