1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 120 triệu đồng đến với người mẹ già chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền hơn 120 triệu độc giả Dân trí ủng hộ, cuộc sống của cụ bà mù lòa gần 80 tuổi và người con tàn tật bớt gánh nặng, nỗi lo cơm cháo hàng ngày.

Phóng viên Dân t đã đến thăm và làm thủ tục trao số tiền 75.347.593 đồng tới mẹ con bà Hồ Thị Vân (78 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân t.

Cũng theo bà Vân, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của anh Nguyễn Bá Phương (38 tuổi, con trai bà) nhận được số tiền hơn 52 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Hơn 120 triệu đồng đến với người mẹ già chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg - 1

Phóng viên Dân trí trao quà tới bà Vân, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mẹ con bà Vân được độc giả Dân t ủng hộ là 127.4000.000 đồng, giúp gia đình bà phần nào bớt nỗi lo về kinh tế, có điều kiện nuôi con tàn tật.

Bà Vân là nhân vật trong bài viết "Mẹ già gần 80 tuổi chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg". Bà Vân từng có nhiều năm vào sinh ra tử tại chiến trường Quảng Trị.

Hơn 120 triệu đồng đến với người mẹ già chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg - 2

Hằng ngày bà Vân chăm sóc con trai nằm một chỗ trên chiếc xe lăn.

Bà sinh được 3 người con trai thì chỉ duy nhất anh Nguyễn Bá Phương (con trai út) may mắn bình thường. 2 người con lớn là anh Nguyễn Bá Hùng (39 tuổi) và Nguyễn Bá Cường (47 tuổi) bị tàn tật bẩm sinh. Anh Hùng sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống, đi lại khó khăn, mất sức lao động.

Anh Cường nằm một chỗ, tứ chi không phát triển, co quắp, chỉ có 2 tay và đầu cử động một cách yếu ớt. 47 tuổi nhưng anh Cường chỉ nặng 10kg, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Chồng bà Vân sớm qua đời vì bạo bệnh, 2 trong 3 con tàn tật khiến cuộc sống lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Nguồn chi tiêu của gia đình chỉ trông chờ vào hơn 2 sào ruộng cùng số tiền trợ cấp xã hội của anh Hùng và anh Cường nhận được hàng tháng.

Hơn 120 triệu đồng đến với người mẹ già chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg - 3

Một độc giả báo Dân trí tại thành phố Vinh gửi ủng hộ gia đình bà Vân 2 triệu đồng qua phóng viên Dân trí.

Ngoài 30 tuổi, qua mai mối, anh Hùng nên duyên vợ chồng với người phụ nữ "quá lứa lỡ thì", lớn hơn 4 tuổi ở làng bên. Vợ anh Hùng cũng chậm chạp, lại không biết chữ, không biết đi xe đạp, xe máy.

20 năm nay, sức khỏe yếu, lưng còng, mắt trái bị mù vĩnh viễn, mắt phải chỉ còn nhìn thấy khoảng 50% ánh sáng nên bà Vân không còn khả năng làm việc như trước. Bà chỉ biết thui thủi rau cháo qua ngày, chăm sóc cho con tàn tật. Cuộc sống của bà Vân và anh Cường phụ thuộc vào vợ chồng người con trai út.

Vợ chồng anh Phương không có việc làm ổn định, 4 đứa con nhỏ ốm đau thường xuyên, mẹ già, anh tàn tật, kinh tế vô cùng khó khăn, chạy ăn từng bữa. 7 năm trước, cảm thương hoàn cảnh, một nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ mẹ con bà Vân 45 triệu đồng, bà Vân vay mượn thêm hơn 200 triệu đồng để xây mấy gian nhà. Đến nay nợ vẫn chưa trả được đồng nào, lãi mẹ đẻ lãi con. 

Hơn 120 triệu đồng đến với người mẹ già chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg - 4

Người đàn ông bị bệnh tật nằm một chỗ từ lúc lọt lòng mẹ cho tới tận bây giờ.

Cả một đời lam lũ, vất vả nhưng đến giờ, bà Vân cũng chưa có được những giây phút bình yên, bớt lo toan, suy nghĩ. Con cái, đứa tàn tật nằm một chỗ, đứa cả đàn con nhỏ, khó khăn, nợ nần chồng chất, bà vẫn nặng gánh trên vai. Người cựu thanh niên xung phong này chỉ mong các con, cháu bớt khổ, không phải chạy ăn từng bữa và bà còn sức khỏe để rau cháo qua ngày nuôi con tàn tật.

"Ngoài số tiền tôi nhận được, một nhóm thiện nguyện còn tặng con trai tôi một chiếc xe lăn. Vậy là ước mơ của con bấy lâu giờ đã thành hiện thực. Ngày họ đến trao xe, con trai tôi mừng chảy nước mắt. Cả đời con bất hạnh, chỉ ước có một chiếc xe lăn để mẹ bớt vất vả và thi thoảng được người thân đưa đi dạo. Nhờ tấm lòng của mọi người, tôi bớt đi gánh nặng cơm áo và có thêm động lực để chăm sóc con", bà Vân chia sẻ.