Hơn 110 triệu đồng đến với bé Ngọc Ánh 9 tuổi bị ung thư máu

(Dân trí) - Đang khỏe mạnh bình thường, cô bé Ngọc Ánh bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu nên phải lên điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến em tưởng chừng sẽ không theo được việc chữa bệnh nữa nhưng may mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình đã yên tâm hơn nhiều để đưa con đến viện.

Gặp lại cô bé Ngọc Ánh, nhân vật trong bài viết: “Thương bé 9 tuổi nguy kịch vì bệnh ung thư máu”, chúng tôi có phần lo lắng hơn khi được bác sĩ Hoàng Thị Hồng - Phó trưởng khoa máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TƯ cho biết tỉ lệ bạch cầu của em đang xuống thấp. Vẫn theo điều trị đều đặn các đợt hóa chất, cô bé vẫn đang hi vọng có thể đẩy lui bệnh để nghĩ đến phương án dài hơi hơn đó là việc ghép tế bào gốc.

Đang khỏe mạnh bình thường, cô bé Ngọc Ánh phát hiện bị Lơ xê mi cấp dòng tủy, M2
Đang khỏe mạnh bình thường, cô bé Ngọc Ánh phát hiện bị Lơ xê mi cấp dòng tủy, M2

Hơn ai hết hiểu được căn bệnh con đang mang nên mẹ của em là chị Nguyễn Thị Thảo cố gắng có bầu thêm lần nữa với hi vọng máu cuống rốn của em sẽ hợp với chị để có thể tiến hành ghép được. Hàng ngày vất vả đi làm công nhân may, chị vẫn tranh thủ đều đặn lên với con gái dù chỉ được 1 lúc rồi lại trở về Hải Dương cho dù cũng sắp đến ngày sinh. Thương con gái, chị luôn cầu trời khấn phật phù hộ để con được sống khỏe mạnh ít nhất cho đến lúc chị sinh em để cơ hội cứu sống Ánh được nhiều thêm.

Lên trên viện em phải làm quen dần với những mũi kim truyền và những lần chọc tủy.
Lên trên viện em phải làm quen dần với những mũi kim truyền và những lần chọc tủy.
Anh Nam lo lắng cho tính mạng của con gái.
Anh Nam lo lắng cho tính mạng của con gái.

Lần này trở vào thăm em, bố của Ánh là anh Nguyễn Văn Nam cho biết: “Mẹ cháu mấy hôm nay bụng to lên, đi lại mệt lắm nên mọi người không cho lên thăm con nữa, sợ ảnh hưởng đến cả mẹ và cái thai trong bụng. Ngày ngày anh cũng đi làm công nhân, rồi lại tranh thủ lên với con. Lần nào lên mà thấy con tỉnh táo, khỏe mạnh ăn được là anh mừng, còn không thì bố buồn, con buồn rồi có lúc lại ôm nhau khóc mà chẳng biết làm sao”.

Trong câu chuyện với chúng tôi anh Nam cũng cho biết thời gian qua gia đình cũng nhận được sự thăm hỏi của mọi người dành cho với con gái. Những tình cảm ấy với gia đình vô cùng quý báu và thiêng liêng bởi trong hoàn cảnh “nước sôi, lửa bỏng” này, có sự hỗ trợ dù chỉ là ở mặt tinh thần cũng đáng trân trọng. Hiện tại gia đình vẫn đang thăm vấn ý kiến và hướng dẫn của các bác sĩ để tiến hành các thủ tục làm xét nghiệm, trữ máu cuống rốn lúc sinh với hi vọng sẽ trùng với Ngọc Ánh.

Mái tóc của con bao lần rụng xuống khiến bố mẹ sốt ruột, đớn đau.
Mái tóc của con bao lần rụng xuống khiến bố mẹ sốt ruột, đớn đau.
Anh Nam rưng rưng khoe chiếc ảnh khi con gái còn bộ tóc dài mượt trong lần đầu xuống viện.
Anh Nam rưng rưng khoe chiếc ảnh khi con gái còn bộ tóc dài mượt trong lần đầu xuống viện.
Ánh mắt đầy sự lo lắng của Ngọc Ánh khi chứng kiến nhiều bạn đã ra đi.
Ánh mắt đầy sự lo lắng của Ngọc Ánh khi chứng kiến nhiều bạn đã ra đi.

Tại phòng thư viện của khoa Máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TƯ, bác sĩ bác sĩ Hoàng Thị Hồng - Phó trưởng khoa trực tiếp thay mặt trao số tiền 110.195.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình tuần 2/5. Xúc động nhận món quà của mọi người hỗ trợ, thay mặt gia đình anh Nam gửi lời cám ơn và hứa sẽ dành toàn bộ kinh phí này cho việc điều trị của con gái. Anh cũng hi vọng với tấm lòng của tất cả các nhà hảo tâm, con gái sẽ may mắn gặp phép nhiệm màu để có thể đẩy lui căn bệnh hiểm nghèo trong thời gian không xa.

Bác sĩ Hoàng Thị Hồng - Phó trưởng khoa máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TƯ thay mặt trao quà đến gia đình bé Ngọc Ánh
Bác sĩ Hoàng Thị Hồng - Phó trưởng khoa máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TƯ thay mặt trao quà đến gia đình bé Ngọc Ánh

Phạm Oanh