1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Góa phụ mất chồng vì Covid-19 được giúp gần 59 triệu đồng để nuôi con

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh mẹ góa con côi khó khăn trăm bề, bạn đọc đã giúp đỡ số tiền gần 60 triệu đồng để gia đình chị Nguyệt ổn định cuộc sống, 2 con chị Nguyệt an tâm đến trường.

Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền gần 59 triệu đồng đến hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Nguyệt thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Dịp này 2 con chị Nguyệt cũng nhận được 3.250.000 đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Góa phụ mất chồng vì Covid-19 được giúp gần 59 triệu đồng để nuôi con - 1

Chị Nguyệt (áo xanh) nhận số tiền hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mẹ con chị Nguyệt là hoàn cảnh bất hạnh trong bài viết "Covid-19 cướp đi người thân, hai em nhỏ sợ phải bỏ học kiếm cơm ăn qua ngày" mà Dân trí đã đăng ngày 25/3.

Chị Nguyệt cho biết: "Từ khi chồng mất, chính quyền địa phương, công an thành phố cũng hỏi thăm, giúp đỡ nhiều. Số tiền lớn được giúp lần này tôi sẽ cất làm vốn để lo cho 2 con ăn học hoặc dùng đến khi cần".

Đại diện đơn vị giới thiệu hoàn cảnh đến bạn đọc Dân trí, Thượng tá Lương Hoàng Tuấn - Phó trưởng Phòng PX03 Công an TP Cần Thơ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị Nguyệt.

Góa phụ mất chồng vì Covid-19 được giúp gần 59 triệu đồng để nuôi con - 2

Công an TP Cần Thơ trao quà và học bổng hỗ trợ mẹ con chị Nguyệt (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thượng tá Tuấn cho biết kể từ khi chồng chị Nguyệt mất, địa phương đã rất quan tâm, dành mọi chế độ tốt nhất để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Công an TP Cần Thơ cũng đã trao nhiều phần quà, tiền mặt hỗ trợ và nhận bảo trợ chi phí học tập cho 2 con chị Nguyệt đến hết 18 tuổi để các cháu an tâm tới trường.

Tuy vậy, mấy tháng trước, do nhà nợ nần, chị Nguyệt lại bị hậu Covid-19 không đi làm được nên cuộc sống mẹ con trở nên bí bách, có thời điểm chuyện học hành của 2 con chị Nguyệt đã phải gián đoạn.

"Nhờ có sự chung tay, chung lòng của bạn đọc Dân trí mà nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong thời gian qua đã được giúp đỡ, có điều kiện thay đổi cuộc sống. Thay mặt địa phương cũng như các gia đình được nhận hỗ trợ, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn", Thượng tá Tuấn nói.

Như Dân trí đã đưa tin, giữa năm ngoái, cả nhà chị Nguyệt bị mắc Covid-19, chồng chị Nguyệt không may qua đời. Bản thân cũng mất sức khỏe nghiêm trọng, suốt thời gian dài chị Nguyệt chẳng thể đi làm được.

Đến đầu năm nay, 2 đứa con của chị Nguyệt đang học cấp 2 đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình không nuôi nổi. Không nghề nghiệp, không tư liệu sản xuất, hoàn cảnh gia đình chị Nguyệt vốn đã khó khăn lại càng khó khăn gấp bội. Chính quyền địa phương đã phải đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để giúp mẹ con nguyệt vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.