1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 70 triệu đồng đến với hai cụ bà neo đơn

(Dân trí) - Ngày 24/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã về trao số tiền gần 70 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 6 cho hoàn cảnh cụ Hoàng Thị Sợi, nhân vật trong bài viết “Thương bà cụ 73 tuổi nuôi chị 88 tuổi trong mù lòa đau yếu, bệnh tật”.

Cùng đến trao quà bạn đọc ủng hộ cho hoàn cảnh cụ Sợi (xóm 3, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) với PV Dân trí còn có ông Trần Văn Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND xã, cán bộ Chính sách xã, Trưởng Công an xã Tân Thành.

Ông Nghiệp cho hay, sau khi báo Dân trí đăng bài về hoàn cảnh hai cụ bà neo đơn của địa phương, một số nhà hảo tâm đã về địa phương phối hợp với chính quyền đến tận gia đình trao tặng tiền và đồ dùng sinh hoạt cho hai cụ. Bên cạnh đó, một số độc giả cũng đã gửi tiền qua đường bưu điện ủng hộ.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ gần 70 triệu đồng cho hai cụ già neo đơn
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ gần 70 triệu đồng cho hai cụ già neo đơn

Chúng tôi trở lại căn nhà nơi hai thân già neo đơn là cụ Hoàng Thị Sợi và Hoàng Thị The sinh sống vào buổi chiều muộn, tất cả vẫn không có gì đổi thay. Mới gặp chúng tôi, cụ Sợi nhận ra và vui mừng mời vào nhà. Cụ bảo: “Mấy hôm nay trời nắng, đang ngày mùa nên tôi không đi hái rau má bán được. Chị The cũng đang bị ốm nên phải ở nhà chăm sóc. Hai thân già sống nay chết mai cũng khổ còn dài dài chú ạ”.

Nói rồi, cụ Sợi vào trong nhà lấy ra một chiếc hộp được đóng gói rất cẩn thận. Cụ cho biết, cách đây ít hôm có người ở bưu điện gửi về nhưng không dám mở vì chẳng biết của ai. Nhân có PV Dân trí, cùng cán bộ xã đến nên nhờ chúng tôi kiểm tra rồi mở gói quà ra xem.

Sau khi đọc kỹ địa chỉ, chúng tôi mở gói quà, bên trong là những bộ quần áo mới, và hai đôi dép mới. Một bạn đọc báo Dân trí tại Hà Nội sau khi biết hoàn cảnh của hai cụ thông qua bài viết đã gửi quà về để hai cụ có bộ quần áo mặc, bớt đi được phần nào khó khăn. Nhìn thấy quà, cụ Sợi rưng rưng nước mắt vì biết vẫn còn nhiều người rất xót thương cho hoàn cảnh của chị em mình.

Làm thủ tục nhận số tiền 68.645.000 đồng bạn đọc ủng hộ, cụ Sợi xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời. Cụ bảo, từ nhỏ đến giờ hai chị em cụ có mơ cũng không dám nghĩ đến số tiền lớn như vậy. “Đến cuối đời rồi ông trời vẫn còn thương chị em tôi, bao nhiêu năm vất vả cực nhọc giờ may mắn sao được nhiều người giúp đỡ để sống an nhàn những ngày cuối đời”, cụ Sợi nói.

Số tiền bạn đọc giúp đỡ giúp hai cụ bớt đi được phần nào khó khăn trong những ngày cuối đời
Số tiền bạn đọc giúp đỡ giúp hai cụ bớt đi được phần nào khó khăn trong những ngày cuối đời

Cầm số tiền bạn đọc ủng hộ, cụ Sợi cho hay, sẽ làm thủ tục gửi tiết kiệm để lấy lãi, mỗi tháng chị em có tiền mua thức ăn, thuốc chữa bệnh. Tiền gốc thì khi nào cần lắm mới rút ra, còn không để tiết kiệm mai này chết đi con cháu, bà con hàng xóm còn có tiền lo ma chay.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Văn Nghiệp cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý bạn đọc xa gần báo Dân trí. Nhờ tấm lòng của mọi người mà hai cụ bà có hoàn cảnh khó khăn bậc nhất của xã có thêm được những ngày tháng cuối đời an nhàn, vui vẻ. “Mong quý bạn đọc luôn giành tấm lòng nhân ái để giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn trong khắp cả nước”, ông Nghiệp chia sẻ.

Chia tay hai cụ già neo đơn sống trong cảnh nghèo túng, chúng tôi cứ nhớ mãi hình ảnh người em bệnh tật trật vật lo kiếm từng bữa ăn nuôi chị mù lòa đau yếu. Số tiền bạn đọc ủng hộ đã giúp hai cụ bớt đi được phần nào nghèo khó, cuộc sống những ngày cuối đời bớt đi được nối gian truân.

Thái Bá