1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 58 triệu đồng đến với cháu Tuấn Anh bị chú bắn súng vào đầu

(Dân trí) - Bị chú họ vô tình dùng súng tự chế bắn vào đầu khiến bé Tuấn Anh (6 tuổi) phải nhập viện cấp cứu. Là người dân tộc Dao, hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên bố mẹ em không thể theo đuổi được việc chữa trị nếu như không được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ.

Lần tiếp trở vào khoa Phẫu thuật thần kinh 2 thăm cậu bé Nguyễn Tuấn Anh – Nhân vật trong bài viết: “Bị chú vô tình bắn súng tự chế vào đầu, bé 6 tuổi người dân tộc Dao nguy kịch tính mạng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 1/9, chúng tôi vẫn hết sức lo lắng khi tình trạng của em vẫn còn nhiều nan giải. Vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn hết, chụp city sọ não thì có hình ảnh chảy máu trong não và nhìn thấy dọc đường đan bắn từ trái phải đến chẩm trái, chẩn đoán là vỡ xương trán, chảy máu màng mềm, có dị vật ở trong sọ, nên em đã được mổ cấp cứu ngay lập tức để dẫn lưu não thất ra bên ngoài và vá màng cứng. Hiện Tuấn Anh vẫn đang được theo dõi tích cực và xác định phải chữa trị lâu dài.

Bị chú họ vô tình dùng súng bắn vào đầu khiến bé Tuấn Anh phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Bị chú họ vô tình dùng súng bắn vào đầu khiến bé Tuấn Anh phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Luôn ở bên cạnh con nhưng Hiên vô cùng lo lắng vì con hiện chưa tỉnh.
Luôn ở bên cạnh con nhưng Hiên vô cùng lo lắng vì con hiện chưa tỉnh.

Đi chăm con, vợ chồng Khương, Hiên lúc nào cũng ủ rũ vì lo lắng. Con vẫn nằm bất tỉnh khiến cả hai vợ chồng không ăn, không ngủ được. Khương cho biết: “Ở dưới quê cũng gọi điện lên hỏi thăm cháu làm vợ chồng em không biết nói sao chị ạ. Cháu hiện vẫn nặng nên em lo lắm. Cầu mong trời phật thương cho cháu tỉnh lại chứ không vợ chồng em không biết làm sao”.

Thi thoảng em lên cơn gồng mình trong sự lo lắng của mọi người.
Thi thoảng em lên cơn gồng mình trong sự lo lắng của mọi người.
Em sẽ còn phải điều trị lâu dài và tốn kém.
Em sẽ còn phải điều trị lâu dài và tốn kém.

Ít nói và luôn đăm chiêu, suy nghĩ, Hiên túc trực bên giường bệnh của con 24/24 và ngày ngày cầu nguyện để mong con sớm khỏi bệnh. Nhìn gương mặt phờ phạc của em, chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều vì sợ em lại bật khóc. Trên giường bệnh, Tuấn Anh vẫn mê man, thi thoảng 1 vài cơn co giật lại lên khiến ai cũng hốt hoảng. Thương cho em, trong giây phút ấy chúng tôi cũng chỉ biết cầu nguyện điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em để em sớm bình phục, trở về nhà đi học.


Nhân viên phòng CTXH bệnh viện trao quà đến gia đình Tuấn Anh.

Nhân viên phòng CTXH bệnh viện trao quà đến gia đình Tuấn Anh.

Lần này vào thăm em, chúng tôi cũng trao tận tay gia đình em số tiền 57.785.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ theo danh sách kết chuyển tuần 5/8. Gửi lời cám ơn đến cơ quan báo, bố mẹ Tuấn Anh cho biết sẽ đóng luôn số tiền này vào viện phí để tiếp tục điều trị bệnh cho con trong thời gian tới. Cầu mong diễn biến bệnh của Tuấn Anh cũng sẽ khá hơn nhiều để bạn đọc sớm nhận được tin con hồi phục trong thời gian không xa.

Thiên Ân