1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 55 triệu đồng giúp cậu bé bị máy cày chém nát cánh tay

(Dân trí) - Nương nhờ bà ngoại sau khi bị cha mẹ ruồng bỏ, mới 15 tuổi cậu bé đã lái máy cày thuê mưu sinh. Tai nạn xảy ra khiến cánh tay của cháu bị máy chém nát, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, Đông Hồ may mắn thoát khỏi cảnh phải đoạn chi.


Nhà báo Toàn Thắng trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho bà cháu Đông Hồ

Nhà báo Toàn Thắng trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho bà cháu Đông Hồ

Hôn nhân tan vỡ, cha đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng, từ khi mới chào đời được vài tháng cậu bé Đông Hồ sống nhờ tình thương của bà ngoại. Vốn tính hiếu động, ham học hỏi lại có ý thức tự lập, mới 15 tuổi, cậu bé đã điều khiển được nhiều loại xe, phương tiện máy móc. Những tưởng Đông Hồ sẽ sớm chăm sóc được bản thân và phụ giúp ngoại lúc tuổi già, không ngờ tai họa ập đến khi hệ thống cuốn rơm của chiếc máy cày chém nát cánh tay của cháu.

Thương cậu bé mồ côi có nguy cơ đối mặt với cảnh tàn tật suốt phần đời còn lại, sau bài viết “Bị tai nạn khi lái máy cày mưu sinh, cậu bé 15 tuổi nguy cơ mất cánh tay” đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ viện phí. Nhờ có tiền chạy chữa cùng với nỗ lực điều trị tận tâm của các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Đông Hồ đã may mắn giữ lại được cánh tay.

Dù được xuất viện, nhưng thương tích nặng nề để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến vận động sẽ khiến Đông Hồ đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai. Để tiếp tục hỗ trợ 2 bà cháu sớm vượt qua hoạn nạn, nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM đã trao số tiền 54.765.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái.

Nhận khoản tiền trên, bà Nguyễn Thị Nãy xúc động: “Nếu không có sự giúp đỡ của báo Dân trí và các nhà hảo tâm chắc cháu tôi khó lòng giữ được cánh tay. Khoản tiền này tôi sẽ dùng để trả một phần nợ, phần còn lại để dành lo ăn uống, tái khám cho Đông Hồ. Nó đang tính khi sức khỏe ổn định sẽ đi học bổ túc rồi đi học nghề. Tôi mong khi mình nhắm mắt xuôi tay, thằng bé sẽ tự lo được cho bản thân, và biết nghĩ cho người khác như cộng đồng đã đùm bọc cưu mang nó”.

Vân Sơn