1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 300 triệu đồng đến với người mẹ mắc bệnh tim nuôi 4 con thơ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi bài viết "Chồng mất vì tai biến, vợ bệnh tim lo các con thơ đói ăn, thất học" được đăng tải, bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ hoàn cảnh trong bài viết số tiền gần 300 triệu đồng.

Chiều 30/6, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Sơn đến thăm và làm thủ tục trao số tiền 82.527.220 đồng tới chị Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi, trú thôn Quỳnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Thời gian qua, bạn đọc, nhà hảo tâm cũng ủng hộ qua tài khoản cá nhân của chị Thủy số tiền hơn 145 triệu đồng.

Gần 300 triệu đồng đến với người mẹ mắc bệnh tim nuôi 4 con thơ - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Sơn làm thủ tục trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Thủy (Ảnh: D.N.).

Ngoài ra, chị Thủy cho hay, một đơn vị hảo tâm cũng liên hệ và đã về trao một sổ tiết kiệm 55 triệu đồng và một con bò để gia đình chị tạo nguồn thu nhập, vượt qua khó khăn.

Như vậy, đến nay gia đình chị Thủy đã được giúp đỡ tiền mặt và vật nuôi có tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Đại diện chính quyền, ông Đặng Quốc Hiền - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên, gửi lời cảm ơn đến tập thể ban biên tập, phóng viên Dân trí cùng quý bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Thủy.

"Với sự giúp đỡ to lớn này, chúng tôi cũng mong chị Thủy cùng các con sẽ sớm ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi cũng xin cảm ơn báo Dân trí đã luôn quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Hy vọng, thời gian tới, quý báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và các hoàn cảnh khó khăn khác", ông Hiền nói.

Gần 300 triệu đồng đến với người mẹ mắc bệnh tim nuôi 4 con thơ - 2

Chị Thủy cùng các con thơ trước đó rơi vào hoàn cảnh éo le khi người chồng qua đời đột ngột (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thủy là nhân vật trong bài viết có mã số 4872: Chồng mất vì tai biến, vợ bệnh tim lo các con thơ đói ăn, thất học.

Ngày 17/3 vừa qua, anh Nguyễn Đình Anh (SN 1976), chồng chị Thủy, không may qua đời vì tai biến trong lúc đi làm thuê.

Người đàn ông là "nguồn sống" của gia đình ra đi để lại người vợ mắc bệnh tim cùng 4 con thơ đang độ tuổi ăn học. Con đầu đã lập gia đình, con gái thứ 2 đang học lớp 10, con thứ 3 học lớp 4, con thứ 4 học mẫu giáo và bé út vừa tròn 3 tuổi.

Trước hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, chị Thủy đã gửi đơn cầu xin giúp đỡ đến báo Dân trí. Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Thủy được đăng tải vào ngày 29/5 vừa qua, bạn đọc, mạnh thường quân đã quan tâm và chung tay giúp đỡ gia đình chị số tiền nêu trên.