Gần 290 triệu đồng đến với em Cử Mí Ná

(Dân trí) - Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, người anh họ của Ná là Cử Mí Già vui mừng cho biết tình trạng của em đã khá hơn nhiều và hiện đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Đồng thời số tiền mọi người hỗ trợ trực tiếp cho Ná thời gian qua lên đến hơn 300 triệu đồng.

Cậu bé Cử Mí Ná là nhân vật trong bài viết: “Không có 60 triệu mổ cột sống, cậu bé 12 tuổi mồ côi cha mẹ có nguy cơ liệt vĩnh viễn” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 10/7. Bố mẹ mất sớm, nên Ná về sống cùng vợ chồng người anh họ là Cử Mí Già tại thôn Pải Lưng, xã Pải Lưng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Trong lúc đang đi cắt cỏ, Ná bị ngã đập vùng lưng gáy xuống đá khiến em rơi vào trạng thái nguy kịch, phải đưa lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Nhờ sư giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các bác sĩ, Ná đã được phẫu thuật sau đó chuyển sang Viện Bỏng quốc gia điều trị.
Nhờ sư giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các bác sĩ, Ná đã được phẫu thuật sau đó chuyển sang Viện Bỏng quốc gia điều trị.
Anh Già không ngờ em được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ số tiền nhiều đến thế.
Anh Già không ngờ em được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ số tiền nhiều đến thế.

Tại bệnh viện, nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ khoa Phẫu thuật cột sống và bạn đọc báo điện tử Dân trí, Ná đã được mổ, sau đó chuyển sang Viện Bỏng quốc gia điều trị vết loét ở vùng cùng cụt. Em đã được điều trị, anh Già còn phấn khởi cho biết sau khi trừ mọi khoản viện phí, số tiền hiện gia đình đang quản lí là hơn 300 triệu đồng của mọi người giúp cho Ná. Đây là cả một tài sản khồng lồ mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, nó sẽ giúp đảm bảo cuộc sống của Ná và các anh chị em của em trong khoảng thời gian dài sau này nữa.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán - Phó tổng biên tập báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ đến gia đình Ná.
Nhà báo Nguyễn Lương Phán - Phó tổng biên tập báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ đến gia đình Ná.
Nhà báo Nguyễn Lương Phán dặn dò gia đình chi tiêu sao cho hợp lí và tiết kiệm số tiền bạn đọc giúp đỡ.
Nhà báo Nguyễn Lương Phán dặn dò gia đình chi tiêu sao cho hợp lí và tiết kiệm số tiền bạn đọc giúp đỡ.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, nhà báo Nguyễn Lương Phán – Phó tổng biên tập báo đã trực tiếp trao đến anh Già số tiền 289.600.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ cho em trong tuần 2/7. Hoàn toàn xúc động và bất ngờ, anh Già gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em Ná trong suốt thời gian qua.

Anh Cử Mí Già cho biết, với số tiền mà gia đình đang có và được nhận lần này, anh mong muốn được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn khác, đặc biệt là đối với các nơi vùng sâu vùng xa. Sau khi được chúng tôi thông tin về 2 chương trình xây trường cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa tại điểm trường mầm non Ta Lếch, thuộc trường mầm non Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (MS: 2598, “Lớp học 3 chạy: Chạy mưa, chạy rắn và chạy ăn từng bữa) và tại điểm trường Pắng Sẳng B, thuộc trường tiểu học Chiềng Kheo, bản Pắng Sẳng, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (MS 2589, “Ở nơi 1 lớp giảng bài, 4 lớp cùng nghe), anh Già đã quyết định trích 200 triệu đồng để giúp đỡ cho 2 điểm trường, mỗi điểm trường 100 triệu đồng. Số tiền 89.600.000 đồng anh Già xin nhận về để cùng với số tiền đang quản lí tiếp tục chăm sóc cho Ná và các anh chị em của em.

Trong tổng số tiền nhận được, gia đình anh Già trích ra 200 triệu đồng để giúp đỡ xâ dựng 2 điểm trường ở Sơn La và Điện Biên.
Trong tổng số tiền nhận được, gia đình anh Già trích ra 200 triệu đồng để giúp đỡ xâ dựng 2 điểm trường ở Sơn La và Điện Biên.

Tiếp nhận số tiền gia đình ủng hộ cho 2 điểm trường, nhà báo Nguyễn Lương Phán bày tỏ lời cám ơn chân thành và dặn dò anh Già trong việc chi tiêu, chăm sóc em Ná sao cho tiết kiệm và hợp lí. Trước những tình cảm quý báu của cơ quan báo và các nhà hảo tâm đã dành cho em Ná, thay mặt gia đình, anh Già gửi lời cám ơn và hứa sẽ sử dụng những đồng tiền mọi người cho thật hiệu quả trong thời gian tới.

Phạm Oanh