1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Gần 190 triệu đồng đến với gia đình chị Nguyễn Thị Nga

(Dân trí) - PV Dân trí tại Nghệ An cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền 189.600.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Nga, nhân vật trong bài viết: “Con đau đớn nhìn từng phần cơ thể mẹ bị thối rữa”.

Trao gần 190 triệu đồng đến chị Nguyễn Thị Nga.

PV Dân trí cùng với ông Lê Hồng Vinh, Bí thư huyện ủy Anh Sơn đến thăm và trực tiếp trao số tiền 189.600.000 đồng bạn đọc quyên góp ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 8 tới gia đình chị Nguyễn Thị Nga (SN 1973, trú tại xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), nhân vật trong bài viết: “Con đau đớn nhìn từng phần cơ thể mẹ bị thối rữa”.

Ông Lê Hồng Vinh (áo sọc) - Bí thư huyện Anh Sơn gặp gỡ trao đổi với gia đình cháu Hằng và người thân.
Ông Lê Hồng Vinh (áo sọc) - Bí thư huyện Anh Sơn gặp gỡ trao đổi với gia đình cháu Hằng và người thân.

Cuộc sống ở quê nhà quá vất vả, mong muốn kiếm được thêm chút tiền để lo cho đứa con gái ăn học nên người nên chị Nga vào miền Nam để xin đi làm thuê. Nhưng khi chưa tìm được việc làm thì chị đã không may gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi xảy ra va chạm, tấm thân gầy gò ốm yếu của chị bị bánh trước của chiếc xe container cán ngang qua. Chị được người dân tại đây đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng gãy khung xương chậu, gãy xương đùi trái, gãy xương đùi phải, vỡ bàng quang, vết thương lóc đùi, vết thương tầng sinh môn vô cùng phức tạp.

May mắn qua được cơn nguy kịch nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có đủ chi phí để tiếp tục được điều trị nên người thân đành nuốt nước mắt đưa chị về nhà. Những vết thương sau đó ngày một tiến triển theo chiều hướng xấu đi khi không còn được điều trị theo đúng phác đồ và thuốc thang đầy đủ. Những vết loét bị hoại tử dần rồi thối rữa. Đứa con gái duy nhất của chị là cháu Châu Thị Thanh Hằng mới lên lớp 7 còn quá nhỏ dại để có thể cáng đáng hết mọi công việc và chăm sóc cho mẹ. Nhìn mẹ từng ngày phải chịu trăm ngàn những đau đớn nó chị biết ôm lấy mẹ mà khóc.

Ông Lê Hồng Vinh - Bí thư huyện ủy Anh Sơn trao quà đến cháu Hằng.
Ông Lê Hồng Vinh - Bí thư huyện ủy Anh Sơn trao quà đến cháu Hằng.
Với số tiền trên, PV Dân trí cùng Bí thư huyện Anh Sơn quyết định làm cho em Hằng một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng. Trong ảnh, cán bộ Ngân hàng NTPTNT huyện Anh Sơn đếm tiền và làm sổ tiết kiệm cho em Hằng.
Với số tiền trên, PV Dân trí cùng Bí thư huyện Anh Sơn quyết định làm cho em Hằng một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng. Trong ảnh, cán bộ Ngân hàng NTPTNT huyện Anh Sơn đếm tiền và làm sổ tiết kiệm cho em Hằng.

 

Đón nhận món quà của bạn đọc, cháu Châu Thị Thanh Hằng xúc động: “Cháu cảm ơn các chú, các bác, các nhà hảo tâm đã cứu giúp gia đình cháu. Nếu mẹ mất thì cháu cũng không biết sống như thế nào nữa. Cháu xin hứa sẽ học tập thật giỏi để không phụ tấm lòng của mẹ và các bác, các cô, chú”.

Có mặt trong buổi trao quà với PV Dân trí, thay mặt lãnh đạo huyện Anh Sơn - ông Lê Hồng Vinh - Bí thư huyện chia sẻ: “Hoàn cảnh của mẹ con chị Nga vô cùng bi đát. Các anh nhìn căn nhà thì thấy rõ điều đó. Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến các nhà hảo tâm, Báo điện tử Dân trí đã quan tâm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa phương trong suốt thời gian qua cũng như gia đình chị Nga”.

Căn nhà chị Nga cạnh quốc lộ 7 nay đã cầm cố ngân hàng để chị chữa bệnh sau vụ tai nạn vừa qua. Theo người thân chị Nga, thì hiện gia đình đang vay nợ nóng 150 triệu đồng.
Căn nhà chị Nga cạnh quốc lộ 7 nay đã cầm cố ngân hàng để chị chữa bệnh sau vụ tai nạn vừa qua. Theo người thân chị Nga, thì hiện gia đình đang vay nợ nóng 150 triệu đồng.

Hiện tại chị Nga đang được điều trị tại bệnh viện HNĐK Nghệ An, chị Nga đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên, sức khỏe cũng đã dần hồi phục. Dự kiến với những vết thương hết sức phức tạp chị sẽ tiếp tục phải tiến hành 4 ca phẫu thuật tiếp theo mới có hi vọng đi lại được. Tuy nhiên chi phí cho những ca phẫu thuật sẽ rất tốn kém.

Chặng đường giành giật lại sự sống cho bản thân chị Nga hiện này vẫn còn nhiều những khó khăn, hi vọng với tấm lòng, sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn đọc, các nhà hảo tâm chị Nga sẽ vượt qua chiến thắng tử thần trở về sống với con gái của mình.

Gần 190 triệu đồng đến với gia đình chị Nguyễn Thị Nga - 5
Đại diện nhóm thiện nguyện trao 71.700.000 đồng tới chị Nga đang điều trị tại BVĐK Nghệ An.
Đại diện nhóm thiện nguyện trao 71.700.000 đồng tới chị Nga đang điều trị tại BVĐK Nghệ An.

Cũng dịp này, nhóm thiện nguyện của chị Hương ở thành phố Vinh tiếp tục ủng hộ gia đình chị Nga 71.700.000 đồng.

Trước đó ngày 20/8, nhóm thiện nguyện của chị Hương cảm thông trước hoàn cảnh của người phụ nữ nghèo cũng đã quyên góp được gần 50 triệu đồng bước đầu giúp đỡ đến hoàn cảnh gia đình chị. Và đặc biệt, nhóm của chị Hương đã cùng phóng viên Báo Dân trí tại Nghệ An, các bác sĩ tại BVHNĐK Nghệ An đã trực tiếp đến gia đình chị Nga đưa chị đến BVHNĐK Nghệ An điều trị.

Nguyễn Duy