1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 170 triệu đồng bạn đọc đến với bé 5 tuổi bị bệnh tim bị bố mẹ bỏ rơi

(Dân trí) - Vừa qua PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã đến thăm và trao 168.145.000 nghìn đồng tới hoàn cảnh cháu bé 5 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi trong bài viết: "Cuộc đời cơ cực của bé gái 5 tuổi mắc bệnh tim bị bố mẹ quên lãng" - MS 2818.

Trao hơn 168 triệu đồng đến với bé 5 tuổi bị bệnh tim.

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí, có Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mậu Đức, hiệu trưởng, giáo viên Trường mầm non Mậu Đức và các ban ngành đoàn thể huyện Con Cuông.

Trong ngày trở lại thăm cháu và trao quà cũng là dịp con đường vào bản Chôm Muỗng cũng trơn trượt sình lầy và phải vất vả lắm chúng tôi mới có mặt tại gia đình ông Hà Văn Qúy (SN 1970) và vợ là bà Ngân Thị Lan (SN 1973, trú tại bản Chôm Muỗng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An). Hiện ông Quý và bà Lan đang chăm sóc cháu ngoại của mình là cháu Lô Trúc Linh (5 tuổi).

Gần 170 triệu đồng bạn đọc đến với bé 5 tuổi bị bệnh tim bị bố mẹ bỏ rơi - 1
Bí thư Huyện ủy Con Cuông ân cần thăm hỏi bé Trúc Linh trong lần trở lại thăm cháu cùng PV Dân trí.
Bí thư Huyện ủy Con Cuông ân cần thăm hỏi bé Trúc Linh trong lần trở lại thăm cháu cùng PV Dân trí.

Cháu Linh có cuộc sống không mấy yên ả, khi mới 5 tháng tuổi thì bố mẹ bỏ nhau. Sau đó không lâu mẹ cũng Linh đi lấy chồng nghe nói ở tận Hải Phòng. Những ngày sau đó, cháu Linh được ông bà ngoại đưa về chăm sóc. Em lớn lên trong vòng tay thân yêu của ông bà ngoại. Cuộc sống của ông bà ngoại cũng nghèo khó, gian nan vất vả. Cũng không lâu sau đó, cháu Linh được phát hiện bị tim bẩm sinh, càng làm cho gia đình ông bà Quý trở nên khó khăn, chồng chất hơn.

Để có tiền chữa bệnh, mua thuốc cho cháu, ông Quý chấp nhận vay ngân hàng vài ba chục triệu để mua thuốc cho cháu.

Đông đảo các ban ngành huyện, xã và nhà trường có mặt đông đủ trong ngày PV Dân trí trao quà.
Đông đảo các ban ngành huyện, xã và nhà trường có mặt đông đủ trong ngày PV Dân trí trao quà.

"Lâu rồi, mẹ nó có về thăm con đâu. Còn bố nó thì biệt tích từ lâu rồi. Giờ cháu ở với ông bà thôi. Có gì thì ăn, còn không cũng nhịn đói cả. Hai thân già này cũng chẳng làm được gì nữa. Rất may mắn nhờ có các chú nên giờ cháu đã đỡ hơn rồi. Thời gian tới gia đình sẽ phối hợp với nhà trường, xã để chữa trị cho cháu được tốt hơn. Tôi xin cảm ơn Báo Dân trí, bạn đọc và lãnh đạo huyện Con Cuông, xã Mậu Đức và trường học của cháu”, bà Lan chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy huyện Con Cuông và PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Mậu Đức trao 168.145.000 đồng tới gia đình cháu Trúc Linh.
Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy huyện Con Cuông và PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Mậu Đức trao 168.145.000 đồng tới gia đình cháu Trúc Linh.

“Đây là một trong những hộ gia đình thuộc diện khó khăn nhất của xã và huyện. Ông bà còn phải nuôi cháu ngoại bị bệnh tim, nhà nghèo đến nỗi ông bà không có tiền để đưa cháu đi bệnh viện. Những tháng qua chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm nhưng số tiền đi viện, điều trị cho cháu lớn quá. Và nay đã được báo Dân trí cùng bạn đọc giúp đỡ, chúng tôi hết sức vui mừng.

Thay mặt gia đình, lãnh đạo huyện tôi xin cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí, các anh em PV... đã không quản ngại đường sá xa xôi, cách trở, vượt qua hàng trăm km đến với bà con dân bản còn khó khăn của huyện chúng tôi nói chung và gia đình cháu Linh nói riêng. Tấm lòng của bạn đọc chia sẻ với gia đình cháu Linh là vô cùng lớn lao, tôi một lần nữa xin cảm ơn”, ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy huyện Con Cuông chia sẻ.

Lãnh đạo xã, nhà trường phát biểu cảm ơn Báo Dân trí.

Ông Hà Mạnh Linh - Bí thư Đảng ủy xã Mậu Đức chia sẻ: "Từ ngày hai vợ chồng bỏ nhau, một mình cháu Linh sống với ông bà ngoại khó khăn lắm. Trong quá trình sống với ông bà, thì phát hiện cháu Linh bị tim bẩm sinh. Và thật may mắn khi được báo Dân trí viết bài nên đã được rất nhiều người chia sẻ, giúp đỡ cháu Linh. Thay mặt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và gia đình cháu Lô Thị Trúc Linh xin được chân thành cảm ơn quý bạn đọc Báo Dân trí đã trực tiếp đến trao quà cho cháu...".

Sau khi số tiền được trao, gia đình bà Lan đã đồng ý gửi vào ngân hàng chính sách xã hội huyện để làm sổ tiết kiệm cho cháu Linh sau này có điều kiện được ăn học đầy đủ hơn. Ngay tại buổi trao quà, PV Dân trí đã trao sổ tiết kiệm cho cháu Linh với số tiền 170 triệu đồng (gồm số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ 168.145.000 đồng và 2 triệu bạn đọc ủng hộ qua gia đình).
Sau khi số tiền được trao, gia đình bà Lan đã đồng ý gửi vào ngân hàng chính sách xã hội huyện để làm sổ tiết kiệm cho cháu Linh sau này có điều kiện được ăn học đầy đủ hơn. Ngay tại buổi trao quà, PV Dân trí đã trao sổ tiết kiệm cho cháu Linh với số tiền 170 triệu đồng (gồm số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ 168.145.000 đồng và 2 triệu bạn đọc ủng hộ qua gia đình).

Theo đó, PV Dân trí đã cùng chính quyền huyện Con Cuông, xã Mậu Đức đã trực tiếp trao: 168.145.000 đồng. Trong đó, Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 2 năm 2018 là: 33.245.000 đồng và Tuần 1 tháng 2 với số tiền là: 134.900.000 đồng.

Nguyễn Duy