1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 100 triệu đồng đến với cô giáo nghèo cận kề “cửa tử”

(Dân trí) - Mắc bệnh tim nhiều năm nhưng giữa cảnh đơn thân lại phải nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học cô Hạnh đành chịu đau đớn hành hạ. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cô giáo nghèo đã vượt qua được cuộc mổ, sức khỏe bình phục tốt.

Buộc phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng cơ thể suy kiệt, qua qua chẩn đoán bác sĩ xác định cô Đinh Thị Hạnh (50 tuổi) bị suy tim độ III nên đề nghị phải phẫu thuật. Tuy nhiên, những đứa con đang tuổi ăn, tuổi học không có người hỗ trợ, cô giáo nghèo đành phải níu kéo sự sống mong manh để tiếp tục lên giảng đường, duy trì đồng lượng nuôi các con.


Nhà báo Toàn Thắng (bên trái) trao tiền bạn đọc giúp cô Hạnh

Nhà báo Toàn Thắng (bên trái) trao tiền bạn đọc giúp cô Hạnh

Sau bài viết: “Cô giáo nghèo cận kề “cửa tử” thèm sống để nuôi con” nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho cô chữa trị. Nhờ điều trị nội khoa tích cực, sau khi ổn định sức khỏe và sắp xếp công việc giảng dạy, mới đây cô Đinh Thị Hạnh đã được các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công cuộc phẫu thuật thay van 2 lá và thay van động mạch chủ.

Sau khi trừ chi phí bảo hiểm y tế thanh toán, khoản viện phí gần 60 triệu đồng của cô Hạnh đã được bạn đọc Dân trí hỗ trợ. Tuy nhiên, thời gian bị bệnh kéo dài cộng thêm những khoản tiền không nhỏ để lo cho các con ăn học nên mẹ con cô Hạnh vẫn chưa qua được cảnh khốn khó. Để giúp cô cùng các con sớm ổn định cuộc sống, chiều 23/8 nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM đã trao đến cô số tiền 96.875.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái.

Nhận khoản tiền trên, cô Hạnh xúc động cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các mạnh thường quân khắp trong và ngoài nước đã cảm thông, hỗ trợ chi phí, giúp cô vượt qua được cơn bạo bệnh. “Sự sống của tôi hôm nay là nhờ có báo Dân trí và bà con cô bác níu giữ dùm. Không có sự giúp đỡ của quý báo, bạn đọc cùng các y bác sĩ có lẽ tôi đã chẳng còn cơ hội để chăm sóc các con”. Cô cũng cho biết sẽ sử dụng một phần số tiền để chi trả bớt các khoản nợ đã vay mượn trước đây, phần còn lại dành dụm chăm lo sức khỏe và đóng tiền trường cho các con.

Người mẹ vừa vượt qua cửa tử cũng vui mừng cho biết, con gái đầu của cô chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp trường Đại học Y, người con gái thứ hai cũng sắp hoàn thành thời gian học trung cấp, cậu con út nay đã bước vào lớp 8. “Hiện sức khỏe của tôi đang bình phục rất tốt, tôi sẽ tiếp tục quay lại với học trò và xin nhà trường đứng lớp làm giáo viên chủ nhiệm. Tôi hy vọng sẽ góp sức mình chăm sóc những mầm non tương lai của đất nước thêm vài năm nữa trước khi đến tuổi nghỉ hưu”.

Vân Sơn