1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Em Lò Văn Trường đã đầu hàng số phận!

(Dân trí) - Sau khi lo liệu xong hậu sự cho em trai ở quê nhà, em Lò Văn Vũ mới gọi điện cho chúng tôi. Em đau buồn cho biết, người em trai Lò Văn Trường của em đã ra đi mãi mãi sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh tim quái ác.

Lò Văn Trường là chàng trai đáng thương trong bài viết : “Không có tiền mổ tim lần 3, tính mạng chàng thanh niên dân tộc Thái nguy kịch”. 18 tuổi, cái tuổi ở độ đẹp và sung sức nhất thì Trường lại phải nằm viện giành giật sự sống từng ngày với tử thần. Trường đã trải qua 2 lần mổ tim cách đây không lâu, lần đầu vào tháng 11/2016 em được phẫu thuật thay van động mạch cơ học , đến tháng 3/2017 Trường lại phải phẫu thuật tiếp bởi bị nhiễm trùng tái phát, áp xe quanh van gây bung van động mạch cơ học.

Đến tháng 9/2017 Trường lại bị sốt cao, khi vào viện phát hiện van bị hở nhiều liên quan đến tình trạng nhiễm trùng. Sau hội chẩn các bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Tim Hà Nội, quyết định Trường cần phải thay van động mạch chủ mới, dùng van đồng loài (homograft) với chi phí khoảng 100 triệu chưa tính chi phí hậu phẫu, mới hy vọng cứu được tính mạng.

Em Lò Văn Trường, 18 tuổi, đã trải qua 2 lần phẫu thuật tim
Em Lò Văn Trường, 18 tuổi, đã trải qua 2 lần phẫu thuật tim

Sau khi bài báo về Trường lên trang, em đã được rất nhiều bạn đọc Dân Trí gần xa động viên, giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất. Em lLại được tập thể các y bác sĩ tại bệnh viện Tim Hà Nội tận tình cứu chữa. Nhưng số phận thật nghiệt ngã, ca phẫu thuật tim cho em kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, do thương tổn nhiễm trùng quá nặng, sau khi đã được cắt bỏ tất cả các tổ chức nhiễm trùng và phục hồi lại giải phẫu nhưng trái tim đã không hoạt động trở lại…

Suốt thời gian ở viện chỉ có anh trai Lò Văn Vũ ở bên chăm sóc cho Trường
Suốt thời gian ở viện chỉ có anh trai Lò Văn Vũ ở bên chăm sóc cho Trường

“ Em ấy đã phụ công của các nhà hảo tâm cùng các y bác sĩ rồi ạ. Em ấy đã về với núi rừng, với đất mẹ rồi…Giờ gia đình em chẳng biết nói gì cả, chỉ biết gửi lời cám ơn tới các nhà hảo tâm, tới báo Dân trí, các y bác sĩ ở bệnh viện đã luôn ở bên giúp đỡ cho gia đình em, những phút cuối cùng của em ấy được sống trong yêu thương của tất cả mọi người…” Vũ nói mà giọng em lạc đi trong những tiếng nấc nghẹn…

Trường đã ra đi mãi mãi, em đã trở với bạt ngàn núi rừng quê hương, bao ước mơ hoài bão của tuổi 18 đành để lại. Thành tâm thắp vọng cho em một nén nhang. Cầu mong linh hồn em sớm siêu thoát, hãy yên nghỉ nhé em!...

Hương Hồng