1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Em Lâm Phúc Hậu mãi ra đi ở tuổi 23

(Dân trí) - Sáng ngày 27/8, lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) báo tin, em Lâm Phúc Hậu đã mất vào chiều ngày 26/8. Em Hậu mãi ra đi ở tuổi 23.

Em Lâm Phúc Hậu (ngụ ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) là nhân vật trong bài viết “23 tuổi mà sức em giờ chỉ làm được mỗi việc…giặt quần áo” được báo Dân trí phản ánh trên chuyên mục Nhân ái của báo vào giữa tháng 7/2015.

eh-6d158
h-e-h-d4976
Em Lâm Phúc Hậu thời điểm báo Dân trí phản ánh trên báo vào giữa tháng 7/2015.

Vừa đây thôi, ngày 21/8, PV Dân trí và chính quyền địa phương đã đến thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Hậu. Vậy mà, chỉ mới mấy ngày, tin em Hậu không thể vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo khiến chúng tôi rất xót xa.

Ông Võ Văn Út- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Đông Hải cho biết, ngày em Hậu ra đi, gia đình em còn rất khó khăn. Dù trước đó được bạn đọc Dân trí ủng hộ một khoản tiền nhưng số tiền vẫn không đủ để gia đình trả nợ trong những ngày em mắc bệnh. Vì thế, ngày em mất, gia đình em phải nhờ đến hàng xóm thương tình giúp đỡ thêm để lo hậu sự cho em.

h-e-h-2-f4999
Những ngày cuối đời, căn bệnh hành hạ em Hậu trở nên da bọc xương. Trong ảnh là thời điểm PV Dân trí đến trao tiền bạn đọc cho em vào ngày 21/8.

Căn bệnh u gan ác tính đã hành hạ em Hậu suốt nhiều năm qua. Do gia đình quá khó khăn nên em không có điều kiện đi trị bệnh, vì thế căn bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Đến khi hoàn cảnh của em được phản ánh trên báo Dân trí và dù bạn đọc báo đã kịp thời hỗ trợ nhưng căn bệnh của em đã vào giai đoạn cuối, em đã mãi ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ.

hinh-em-hau-1e582
Em Lâm Phúc Hậu đã mãi ra đi ở tuổi 23. Gia đình làm hậu sự cho em trong cảnh khó khăn.

Qua lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ huyện Đông Hải, chúng tôi gửi thắp một nén nhang và lời nguyện cầu cho em Hậu được thanh thản ở thế giới bên kia.

Huỳnh Hải

(Email: huynhnhathai@dantri.com.vn)