1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3321:

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến

(Dân trí) - Mẹ mất, cha bỏ đi biệt xứ, Thiện lớn lên trong gia đình ông bà ngoại, mặc dù thiếu thốn tình mẫu phụ nhưng Thiện là người rất có hiếu, em chấp nhận bỏ học giữa chừng để đi làm thuê kiếm tiền rau cháo nuôi ông và người cậu bị bệnh tai biến.

Hoàn cảnh chồng con bị tai biến, cháu mồ côi ở Bạc Liêu.

Lau vội giọt nước mắt đang chảy dài xuống khuôn mặt nhăn nheo, bà Phạm Thị Của (59 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và cháu ngoại thắp lại nén nhang cho đứa con gái xấu số. Bàn thờ người đã khuất đơn giản chỉ là một cái bàn nhỏ dựng trong góc nhà, không có gì ngoài ly hương và tấm di ảnh đã cũ.

Hơn 10 năm trước, không may mắc phải cơn bạo bệnh, con gái của bà Của ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Rồi con rể cũng bỏ đi biệt tăm, để lại cho bà đứa con trai Lâm Văn Thiện chỉ mới 5 tuổi.

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 1

Bà Phạm Thị Của thắp nén nhang cho con gái xấu số của bà ra đi quá sớm, để lại đứa cháu mồ côi trong cảnh khó khăn.

Không còn cha mẹ, cháu Thiện lớn lên trong vòng tay và cảnh khốn khó của ông bà ngoại. Hàng ngày, vợ chồng bà Của làm thuê làm mướn kiếm từng đồng để nuôi cháu ngoại mồ côi ăn học. Nhiều năm liền cháu Thiện học rất giỏi như một sự đền đáp lại nỗi vất vả của ông bà.

Vậy mà, khi nỗi bất hạnh của đứa cháu còn đó thì chừng vài năm trước, sau một ngày đi làm thuê về, ông Nguyễn Văn Mừng (60 tuổi, chồng bà Của) bất ngờ lên cơn sốt, đột quỵ rồi bị tai biến từ đó đến nay. Là trụ cột trong nhà, ông Mừng không thể lao động được thì khó khăn chồng chất thêm khó khăn...

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 2
Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 3

Ông Nguyễn Văn Mừng (chồng bà Của) bị tai biến nhiều năm nay, ngày nào ông cũng phải uống thuốc.

Ông Mừng bị tai biến, gia đình còn lại đứa con trai Nguyễn Văn Vững (năm nay 35 tuổi) hàng ngày thay cha đi làm thuê gánh vác miếng cơm manh áo cho cả nhà, lo cho cháu Thiện được đến trường.

Vậy mà, bệnh tật vẫn không buông tha, tiếp tục ập xuống gia đình khốn khó này. Khi đang làm thuê, anh Vững chẳng may cũng bị tai biến giống như cha mình sau đó chỉ ít năm. Cả nhà nghẹn đắng...

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 4

Anh Nguyễn Văn Vững (con trai bà Của) hiện cũng bị tai biến nên không thể lao động kiếm tiền.

Hai người đàn ông, 2 trụ cột chính là người chồng, người con trong gia đình ngày nào giờ đây lại là gánh nặng cho người vợ, người mẹ đã ở ngưỡng tuổi 60. Không có đất, không có phương tiện sản xuất, trong khi miếng ăn, tiền trị bệnh cho chồng con,… chỉ trông chờ vào việc làm thuê "bữa đực bữa cái" của bà Của.

Hàng ngày, bà Của lo toan hết việc trong gia đình, khiến sức của bà chẳng còn khỏe mạnh như trước.

“Sống làm thuê làm mướn đâu phải ngày nào cũng có đâu chú. Với lại tui tuổi cũng đã cao nên ít người mướn lắm. Bữa nào có việc thì kiếm vài chục ngàn mua gạo nấu cơm, thêm ít thịt, cá, còn bữa nào không thì cả nhà nấu cháo, kho muối quẹt mà ăn. Chứ số tiền làm thuê ít ỏi thì có thấm tháp vào đâu.

Số nợ còn thiếu người ta hơn 8 triệu đồng mà chưa biết khi nào mới trả nổi”, bà Của ngậm ngùi.

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 5
Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 6

Chồng và con bị tai biến, mọi chuyện trong gia đình nay một mình bà Của gánh vác cùng sự hỗ trợ của thằng cháu hiếu thảo.

Thương bà ngoại một mình “gánh” việc mưu sinh, “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” kiếm tiền trị bệnh cho ông ngoại và cậu. Cháu Lâm Văn Thiện (năm nay 16 tuổi) vừa học xong lớp 9, định năm nay lên lớp 10 đã phải bỏ dở con đường học tập, ở nhà ai mướn gì làm nấy để kiếm được đồng nào hay đồng đó. Với một cậu bé đang tuổi ăn tuổi học thì việc kiếm tiền để phụ bà nuôi ông ngoại và cậu đâu phải dễ dàng gì.

Một nam sinh đang học giỏi, giấy khen treo đầy nhà, nay con đường tương lai bỗng trở nên mịt mù chỉ vì... quá nghèo.

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 7
Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 8

Mẹ mất, cha bỏ đi, Thiện lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại, cuộc sống quá khó khăn, em phải bỏ học giữa chừng để phụ ngoại mưu sinh.

Mỗi ngày, 4 miệng ăn trong gia đình bà Của đã mất 20.000 đồng tiền gạo, mắm, muối,… Rồi tiền thuốc men của ông Mừng, anh Vững mỗi tháng cũng tốn cả triệu đồng. Ông Vững được hỗ trợ hơn 400.000 đồng tiền bệnh tật, nhưng số này chẳng đủ thuốc men cho riêng ông. Tất tần tật chi phí khác của cả nhà lại “đè” lên vai bà Của, em Thiện là chính.

Đã nghèo, thêm bệnh tật, bữa đói bữa no, gia đình bà Của đang lâm vào cảnh bế tắc. Với sức khỏe ngày càng xuống đi, người phụ nữ trụ cột trong gia đình này không biết sẽ trụ được bao lâu. Việc kiếm tiền ngày càng khó khăn, trong khi bệnh tật của chồng con phải uống thuốc mỗi ngày.

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 9
Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 10

Đứa cháu hiếu thảo mong ước được quay trở lại trường nhưng cuộc sống nghèo khó đang khép lại ước mơ của em.

Hôm tôi đến thăm gia đình, trò chuyện với tôi, cháu Thiện bộc bạch nghe đến nghẹn lòng: “Con muốn được đi học lắm. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, bà ngoại không có điều kiện lo nữa nên con phải nghỉ học để ở nhà giúp ngoại”.

Khi tôi hỏi về ước mơ của mình nếu được đi học trở lại, cháu Thiện nhìn những tấm giấy khen dán phía trên di ảnh của mẹ rồi lắc đầu không nói gì. Có lẽ, với tình cảnh gia đình hiện tại “miếng ăn còn khó” thì cháu biết mình sẽ chẳng còn cơ hội ấy...

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 11

Căn nhà của gia đình bà Của cũng đang có dấu hiệu xuống cấp...

Đứa cháu hiếu thảo mồ côi mẹ bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi ông và cậu bị tai biến - 12

Tuổi càng cao, bà Của không biết mình sẽ trụ được bao lâu, lỡ như nay mai "sức tàn, lực kiệt" thì chồng, con, cháu,... không biết sẽ sống ra sao.

Nói về hoàn cảnh của gia đình bà Phạm Thị Của, ông Nguyễn Tấn Phục- Phó Ban Dân vận huyện Vĩnh Lợi cho biết, gia đình bà Của thuộc diện khó khăn ở địa phương. Cả nhà có 2 người từng là lao động chính nhưng giờ đều mắc bệnh nên đã khó nay lại khổ thêm.

“Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong sự giúp đỡ, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm, tạo điều kiện để cho cháu Thiện đi học trở lại và gia đình vượt qua phần nào túng quẫn trước mắt”, ông Phục mong mỏi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3321: Phạm Thị Của (ngụ Ấp Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

ĐT: 0843 740645

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3: Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Huỳnh Hải