1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2868:

Cuộc sống tủi cực của nữ sinh 19 năm trời chống chọi với bệnh ung thư máu

(Dân trí) - Nhiều năm qua, vợ chồng anh Phước cố gắng lo điều trị bệnh ung thư máu cho đứa con gái duy nhất, với hy vọng con còn sống được bên mình ngày nào hay ngày ấy. Nay con càng lớn thì chi phí càng tốn kém, bởi máu truyền nhiều hơn, thuốc uống số lượng cũng tăng thêm, khiến gia đình đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tính mạng của con đang ngày càng ngắn lại vì gia đình anh Phước đã không còn khả năng chạy chữa.

Đó là hoàn cảnh khốn cùng của vợ chồng anh Phạm Hùng Phước (SN 1970) và chị Trần Hồng Măng (SN 1977), cả 2 đang là giáo viên tiểu học ở thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

19 năm trước, vợ chồng anh Phước chào đón sự ra đời của bé Phạm Như Quỳnh (SN 1999) trong niềm vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi, niềm hạnh phúc này chưa được bao lâu thì 3 tháng sau đó, đôi vợ chồng trẻ như chết đứng khi hay tin con thơ mắc phải căn bệnh ung thư máu. Thương con sớm chịu cảnh bất hạnh, vợ chồng anh Phước đã cố gắng chạy chữa với hy vọng con sống được bên mình ngày nào hay ngày ấy.

3 tháng tuổi, em Phạm Như Quỳnh bị phát hiện ung thư máu. Đã 19 năm qua, em đã phải chống chọi với căn bệnh nhà giàu này trong tình thương bao la của cha mẹ.
3 tháng tuổi, em Phạm Như Quỳnh bị phát hiện ung thư máu. Đã 19 năm qua, em đã phải chống chọi với căn bệnh "nhà giàu" này trong tình thương bao la của cha mẹ.

Nhìn thấy hoàn cảnh của vợ chồng anh Phước hàng ngày lên bục giảng, tan trường lại phải chạy đôn, chạy đáo lo chữa bệnh cho con mà nhiều người thân quen không khỏi xót xa. Thương hoàn cảnh của anh, chính quyền địa phương và nhà trường cùng nhau kêu gọi hỗ trợ để cứu cháu Quỳnh. Nhưng rồi, sự giúp đỡ cũng được vài năm đầu, sau đó thì vợ chồng anh Phước phải tự bươn chải, dùng số tiền lương ít ỏi của nghề giáo để "đổi lấy" sự sống cho con.

Nói về tình cảnh gia đình, anh Phước bùi ngùi: “Phải chi căn bệnh của cháu chữa trị vài năm khỏi hẳn thì gia đình tui cũng không đến nỗi nào, đằng này mình phải chạy chữa cho con suốt 19 năm qua nên chi phí rất lớn. Ban đầu còn được anh em, họ hàng,... giúp đỡ, nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng nên không thể nào giúp mình mãi được. Để có tiền truyền máu cho con, vợ chồng tôi phải chi tiêu hết sức chi li, miếng cơm manh áo của gia đình đều rất gói ghém mới qua bữa, qua ngày”.

Cuộc sống tủi cực của nữ sinh 19 năm trời chống chọi với bệnh ung thư máu - 2
Bệnh ung thư máu của em Quỳnh với biết bao chi phí điều trị....
Bệnh ung thư máu của em Quỳnh với biết bao chi phí điều trị....
Gia đình hết mượn người thân, rồi vay ngân hàng đến nay đã không còn khả năng chi trả nỗi.
Gia đình hết mượn người thân, rồi vay ngân hàng đến nay đã không còn khả năng chi trả nỗi.

Nhờ tình yêu bao la của cha mẹ nên em Như Quỳnh mới sống được cho đến ngày nay và hiện đang theo học lớp 12 của trường THPT U Minh. Dù vậy, thể trạng của em hiện rất xấu, ngày một ốm yếu, xanh xao hơn trước. Khổ nỗi, em Quỳnh càng lớn thì việc truyền máu chi phí tốn kém càng nhiều, bởi máu được truyền nhiều hơn, thuốc uống số lượng cũng tăng thêm.

Trước đây, mỗi tháng em Quỳnh truyền máu 1 lần, nhưng hiện tại cứ 3 tuần em phải lên bệnh viện ở TPHCM để truyền máu nhằm kéo dài sự sống. Anh Phước cho biết, mỗi lần đi truyền máu cho con, gia đình tốn từ 3 đến 4 triệu đồng. Để con được sống, những lúc túng quẫn, vợ chồng anh Phước lại phải chạy vay mượn tiền khắp nơi mới có.

"Tiền cơm gạo hàng ngày, tiền sinh hoạt này kia, tiền thuốc men cho con,... thì với đồng lương của vợ chồng tui không sao kham nỗi. Bệnh tình hiểm nghèo của con còn đeo mang thì sự khó khăn của gia đình càng khó khăn thêm. Mỗi lần nhìn con vui cười, rồi nghĩ đến cảnh ngày nào đó không lo nỗi cho con nữa, vợ chồng tui thấy đau lắm", anh Phước nói nghe đến thắt lòng.

Vợ chồng anh Phước, chị Măng đã không còn khả năng, tính mạng của con gái duy nhất đang mong manh hơn bao giờ hết.
Vợ chồng anh Phước, chị Măng đã không còn khả năng, tính mạng của con gái duy nhất đang mong manh hơn bao giờ hết.

Trước đây, do không có tiền lo cho con nên vợ chồng anh Phước đã phải đi vay ngân hàng. Hiện tại, gia đình thiếu nợ các ngân hàng trên 300 triệu đồng. Hàng tháng ngoài khoản chi truyền máu, vô thuốc cho con, vợ chồng anh còn phải trả tiền lãi vay ngân hàng quá nhiều nên đang lâm vào bế tắc.

Còn em Như Quỳnh thì bộc bạch: “Hồi nào giờ cha mẹ thương nên không nói chuyện tiền bạc chữa bệnh cho em biết. Nay em biết ra cha mẹ khó khăn, nợ nần chồng chất nên em thấy rất có lỗi với cha mẹ. Nhưng em không biết làm gì để báo hiếu cho cha mẹ ngoài việc chăm ngoan, học giỏi".

Như Quỳnh còn nói với tôi, dù đã học lớp 12, chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông, nhưng em cũng không dám ước mơ mình sẽ học tiếp để làm nghề gì đó vì không muốn cha mẹ phải gánh nặng cho em thêm nữa.

Quả thật, với tình cảnh hiện nay, tính mạng em Quỳnh đang mong manh từng ngày nếu không có tiền truyền máu, và con đường học tập phía trước có lẽ cũng quá mịt mờ với cô gái bất hạnh này.

Đơn kêu gọi giúp đỡ của gia đình em Quỳnh. Tính mạng của em giờ chỉ mong sự tiếp sức của các tấm lòng hảo tâm.
Đơn kêu gọi giúp đỡ của gia đình em Quỳnh. Tính mạng của em giờ chỉ mong sự tiếp sức của các tấm lòng hảo tâm.

Nói về trường hợp của gia đình anh Phước, bà Lý Hồng Nhung – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện U Minh bày tỏ: “Vợ chồng anh Phước vì lo chữa trị bệnh hiểm nghèo cho con gái suốt 19 năm qua đã phải rơi vào cảnh bế tắc, giờ không biết xoay sở ra sao. Qua đây, chúng tôi mong sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để gia đình anh Phước có thêm điều kiện chữa bệnh cho cháu Quỳnh, để cháu tiếp tục duy trì sự sống và có một tương lai tươi sáng hơn”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2868: Anh Phạm Hùng Phước (khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau)

Số ĐT: 0919 861 481

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Huỳnh Hải - Thể Trân