Cuộc sống "thay da đổi thịt" của cô bé Ngọc Khánh mồ côi cha, mẹ bỏ đi
(Dân trí) - Bố mất khi Ngọc Khánh mới 14 tháng tuổi, 10 tháng liền sau đó mẹ lại bỏ đi không một tin tức khiến cô bé chỉ còn biết dựa vào bà nội đã già yếu.
Cuộc sống tưởng chừng chỉ có khổ đau và nước mắt cho đến khi em được bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, hỗ trợ. Mọi thứ đều đổi thay…, nụ cười trở lại trên gương mặt cô bé mồ côi lớp 7.
Em được mọi người yêu thương như con
Những ngày đầu đông, khi những cơn gió lạnh bắt đầu ùa về, cũng là thời điểm chúng tôi trở lại thôn Đông Minh, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thăm lại cô bé Ngọc Khánh, nhân vật trong bài viết "14 tháng mất bố, 2 tuổi mẹ bỏ đi, cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu".
Không còn mang gương mặt ủ rũ, hay tủi thân buồn khóc như trước, Ngọc Khánh của hiện tại lạc quan hơn bởi em nhận được nhiều tình yêu thương và sự giúp đỡ của mọi người kể từ thời điểm bài báo được lên trang. Em kể:
"Sắp Tết rồi, con vừa được các bác ở Hà Nội gửi cho bộ quần áo mới, cặp sách mới và cả một tập vở và bút nữa ạ. Hồi con còn nhỏ thì con không nhớ, nhưng từ khi mà con học mẫu giáo cho đến bây giờ, Tết năm nay là cái Tết đầu tiên con có quà cô ạ".
Tiếng cô bé trong veo, lảnh lót trong ánh mắt lấp lánh khiến ai cũng ấm lòng. Với nhiều bạn bè cùng trang lứa, mỗi dịp Tết đến, xuân về được cha mẹ mua cho tấm áo mới là điều không xa lạ, nhưng với Ngọc Khánh đây là năm đầu tiên em có điều này nên vô cùng đáng nhớ. Bà nội Bùi Thị Mỡi thấy cháu vui cũng tâm sự:
"Hồi cháu 2,3 tuổi suốt ngày hỏi tôi bố con đâu, mẹ con đâu là ruột gan tôi có cảm giác cháy lên vậy. Không biết trả lời cháu mình sao nữa, tôi toàn phải nói dối là bố mẹ đi làm ăn xa… Rồi lớn lên, cháu cũng biết là bà nói vậy thôi chứ bố cháu mất rồi, mẹ thì bỏ đi xa.
Tôi lúc nào cũng ao ước dù chỉ một lần thôi, con bé có bố mẹ ở bên cho đỡ tội nhưng không thể được. Gần đây được bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, nhiều cô chú nhận làm cha mẹ nuôi đỡ đầu khiến cháu thích lắm. Cháu mới nhận quà của các cô chú trên Hà Nội tặng đấy…nó cứ ôm ấp mãi chờ đến Tết được mặc quần áo mới".
Không những được mọi người yêu thương, vỗ về, Ngọc Khánh còn nhận được tổng số tiền hơn 300 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, nên hai bà cháu khá yên tâm về việc học tập của cháu sau này.
Cô bé mồ côi hay ngồi một mình ở góc bếp khóc thầm không còn nữa, Ngọc Khánh của hiện tại vui vẻ, yêu đời khi nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người.
Mùa đông không lạnh nữa…
Cuộc sống của hai bà con có điều kiện tốt hơn trước rất nhiều bởi căn nhà lụp xụp, dột nát khi lần đầu chúng tôi trở về thăm đã được thay thế bởi ngôi nhà mái bằng sạch đẹp. Với tổng diện tích xây dựng gần 80 mét vuông, chia ra làm phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh… ngôi nhà mới vững chãi, có thể chở che ấm áp cho hai bà con trong cái lạnh giá của mùa đông nơi miền sơn cước.
Không phải xuống bếp đốt lửa như trước để sưởi nữa, giờ đây đi học về là Ngọc Khánh chạy ùa vào trong nhà với bà để xoa xoa đôi bàn tay ram ráp, thế là đủ ấm. Em tâm sự: "Ở khu này nhà con gió về lạnh lắm, lạnh hơn nhiều so với các bạn ở vùng khác vì xung quanh nhà con toàn là rừng và núi thôi. Những năm trước, hai bà cháu hay đi kiếm củi để mùa đông đốt cho ấm, nhưng năm nay có nhà mới rồi, con không còn lạnh nữa. Tối đóng kín các cửa vào là gió không lọt được vào nhà nên con ôm bà ngủ ngon lành luôn ạ".
Về kinh phí xây dựng ngôi nhà, bà Mỡi cho biết hết hơn 100 triệu đồng. Số tiền này được trích ra từ tổng số tiền bạn đọc Báo Dân Trí giúp cho em, còn phần công xây dựng là của bà con xóm giềng giúp đỡ. Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào đầu tháng 5/2022 và chỉ sau gần 3 tháng đã hoàn thiện, đi vào sử dụng.
Ao ước cả đời có được mái nhà ấm áp và lành lặn với bà Mỡi giờ đã trở thành sự thật. Niềm vui quá lớn và bất ngờ nhiều lúc bà ngỡ tưởng mình đang mơ.
"Giờ thì không còn lo gì nữa cô ạ. Hai bà cháu có ngôi nhà mới khang trang sạch sẽ để ở rồi, cháu Ngọc Khánh cũng còn khoản tiền tiết kiệm lo cho việc học hành sau này nên tôi rất yên tâm. Tôi biết ơn bạn đọc Báo Dân trí, biết ơn mọi người đã giúp đỡ cho bà cháu tôi" - Bà Mỡi xúc động tâm sự.