1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4951:

Con trai có thể kết thúc cuộc đời ở tuổi lên 10, người mẹ cầu xin cứu giúp

Ngô Linh

(Dân trí) - Mắc bệnh viêm não tự miễn, Minh Hiếu (10 tuổi) phải sống như người thực vật hơn 2 năm nay. Dù biết hy vọng mong manh, người mẹ trẻ vẫn gắng tìm đủ cách cứu con.

Trong căn nhà nhỏ của chị Phan Thị Thanh (32 tuổi, trú tại thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), người mẹ trẻ vừa sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, vừa trông chừng cậu con trai đang nằm một chỗ.

Chị Thanh cho hay, cháu Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (SN 2013), con trai đầu lòng của chị, mới xuất viện về nhà sau một đợt nằm viện để điều trị vật lý trị liệu.

Con trai có thể kết thúc cuộc đời ở tuổi lên 10, người mẹ cầu xin cứu giúp - 1

Từ cậu bé hiếu động, nay bé Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (10 tuổi) phải sống như "người thực vật" do mắc bệnh viêm não tự miễn.

Vừa trò chuyện, chị Thanh vừa luôn để ý cậu con trai có thể bị "sặc đờm" bất cứ lúc nào.

"Vì trong não cháu có ứ dịch, bác sĩ phải thông ống từ não xuống dạ dày. Bên cạnh đó, bé không thể tự chủ cơ thể, tôi phải luôn để ý giúp con ngước thẳng đầu khi có dấu hiệu lên đờm, nếu không dễ bị sặc, khó thở", chị Thanh kể.

Chia sẻ về câu chuyện gia đình, chị Thanh cho biết, vợ chồng chị có 2 con, sau Hiếu còn có em gái Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 2020), hiện đang học mầm non.

Hiếu sinh ra vốn khỏe mạnh, kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác, nhưng bi kịch ập đến, cuộc sống của bé có thể kết thúc ở tuổi lên 10.

Clip: Hoàn cảnh éo le của gia đình chị Phan Thị Thanh (Video: Ngô Linh).

Tháng 9/2020, Hiếu đạp xe đi chơi cùng bạn bè, do khuất tầm nhìn nên cháu tự tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng không phát hiện chấn thương, được cho về sau khi được khâu 7 mũi trên vùng trán bị trầy xước do tai nạn.

Về nhà, bé vẫn đi học, vui chơi bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 6/2021, khi đang nằm ngủ, Hiếu bỗng dưng lên cơn co giật, gia đình mới tức tốc đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng. Tại đây, dù qua nhiều lần kiểm tra nhưng bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân.

Nằm viện được 1 tháng, Hiếu bắt đầu hôn mê sâu, các bác sĩ phải lọc máu và chọc tủy để xét nghiệm. Qua các đợt hội chẩn, bác sĩ kết luận bé bị viêm não tự miễn.

"Cháu đã trải qua 1 cuộc phẫu thuật não, 5 lần lọc máu nhưng vẫn không hiệu quả. Hiện cháu sống như người thực vật, sinh hoạt không tự chủ phải hoàn toàn nhờ vào người trợ giúp", chị Thanh xót xa nói.

Con trai có thể kết thúc cuộc đời ở tuổi lên 10, người mẹ cầu xin cứu giúp - 2

Hiếu không thể nhận biết xung quanh, sinh hoạt không tự chủ.

Chị Thanh chia sẻ thêm, lúc phát hiện bệnh của Hiếu, cả nước lúc đó đang vào thời kỳ cam go của đại dịch Covid-19, việc đi lại, di chuyển hết sức khó khăn, dù muốn đưa con vào TPHCM thăm khám để tìm hy vọng nhưng chị đành "lực bất tòng tâm".

"Hơn 2 năm, kinh tế gia đình ngày càng thêm túng quẫn, nợ chồng nợ. Cứ ba tháng, Hiếu được đưa đi khám định kỳ, kiểm tra não. Tôi đã xoay xở đủ cách để lo cho con. Cháu còn quá bé", chị Thanh thở dài não nề.

Con trai có thể kết thúc cuộc đời ở tuổi lên 10, người mẹ cầu xin cứu giúp - 3

Chị Thanh luôn túc trực bên con. Hiện cả nhà chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ công việc phụ hồ bấp bênh của chồng chị.

Trước đây, chị Thanh làm công nhân may. Kể từ khi Hiếu lâm bệnh, chị phải nghỉ ở nhà chăm sóc và theo con đi viện. Chồng chị làm phụ hồ, nhưng công việc cũng bấp bênh, anh vừa lo kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình, tiền cho con đi viện, vừa trông nom cô con gái chưa đầy 3 tuổi.

"Vợ chồng vay mượn làm được căn nhà nhỏ che nắng mưa, vừa trả xong nợ thì con trai cũng đổ bệnh. Đến nay, vợ chồng tôi vay mượn họ hàng cũng gần 100 triệu đồng nhưng chưa trả được, chỉ một mình chồng đi làm nên kinh tế thiếu trước hụt sau", chị Thanh buồn bã tâm sự.

Con trai có thể kết thúc cuộc đời ở tuổi lên 10, người mẹ cầu xin cứu giúp - 4

Sau Hiếu, chị Thanh còn có cô con gái gần 3 tuổi. Gia đình chị Thanh được địa phương đưa vào diện hộ nghèo gần 2 năm nay.

Nhìn con trai phải nằm một chỗ, sống không biết ngày mai, chị Thanh nghẹn ngào: "Tôi hy vọng được đưa con vào TPHCM để thăm khám lại, biết đâu có cách cứu con. Nhưng kinh tế quá eo hẹp, chẳng biết vay mượn ai nữa. Tôi viết đơn cầu cứu bạn đọc báo Dân trí, cầu cứu các mạnh thường quân thương tình giúp đỡ để mong một phép màu đến với Hiếu".

Ông Lê Sáu - Trưởng thôn La Tháp Đông - cho biết gia đình chị Phan Thị Thanh mới được đưa vào diện hộ nghèo tại địa phương gần 2 năm nay. Kể từ khi cháu Hiếu bị bệnh, cuộc sống gia đình chị càng ngày càng lâm vào cảnh bế tắc. Chị Thanh theo con đi viện, chồng thì công việc bấp bênh.

"Địa phương cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh gia đình chị, trước đây cũng có kêu gọi nhưng mỗi người chỉ giúp được chút ít, như "muối bỏ bể". Nghe đâu bệnh của cháu phải đi đường dài, kinh tế gia đình chị thì ngày càng khánh kiệt, nợ nần chồng chất", ông Sáu nói thêm.

Ông Nguyễn Đình Hải - Phó Chủ tịch xã Duy Hòa - chia sẻ hoàn cảnh gia đình chị Phan Thị Thanh đúng như đơn gửi đến cầu cứu đến báo Dân trí, rất khó khăn. Ông Hải cũng hy vọng bạn đọc báo Dân trí, mạnh thường quân trợ giúp chị Thanh có điều kiện chữa trị cho con.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4951 xin gửi về:

1. Chị Phan Thị Thanh (32 tuổi, mẹ của bé Nguyễn Hoàng Minh Hiếu).

Địa chỉ: Thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại chị Thanh: 077.443.2076.

Số tài khoản ATM ngân hàng Vietcombank: 0651000793124.

Chủ tài khoản: Phan Thị Thanh.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4951)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269