1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2290:

"Con gái chị bị điện giật chết, giờ chồng chị cũng sắp chết vì ung thư em ơi !"

(Dân trí) - Chưa nguôi ngoai trước nỗi đau con gái chết vì điện giật, chị Hiền đã phải đối mặt với án tử của chồng khi anh phát hiện ung thư biểu mô tuyến đã di căn vào xương. Vật vã và sợ hãi, chị bảo cuộc đời mình đến đây cũng chấm hết bởi bản thân chị cũng đang mang trong mình khối u gan nhưng không có tiền đi chữa.

Chị là người phụ nữ đáng thương tên Trần Thị Hiền (thôn Chi Long, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) mà chúng tôi đã trở vào thăm tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung Bướu - Bệnh viện Bạch Mai. Không khỏe mạnh được như những người nhà đi chăm bệnh nhân khác, chị Hiền ngồi vật xuống nền đất, đầu dựa vào tường khi không thể trụ được nữa. Khối u gan đã phát triển to nhưng không có tiền đi theo chữa khiến chị mệt mỏi, đau đớn như không còn chút sức lực.

Mang trong mình khối u gan, xơ gan nhưng chị Hiền không có tiền đi chữa trị.
Mang trong mình khối u gan, xơ gan nhưng chị Hiền không có tiền đi chữa trị.

Yếu đau là vậy nhưng thông tin chồng bị ung thư biểu mô tuyến đã di căn vào xương mà bác sĩ thông báo mới thực sự là điều khiến chị ngã quỵ. Không dám nói với anh, chị đành cắn răng chịu đựng một mình nhưng nhìn chồng đau đớn phải liên tục tiêm Morphin, chị cũng như đang chết dần chết mòn không cứu vãn được.

Chồng chị, anh Đoàn Ngọc Hiệp vừa phát hiện ung thư biểu mô tuyến đã di căn vào xương.
Chồng chị, anh Đoàn Ngọc Hiệp vừa phát hiện ung thư biểu mô tuyến đã di căn vào xương.

“Anh nằm trong kia kìa em. Bác sĩ vừa tiêm cho anh nên anh đang chợp mắt, các em có vào thăm anh nhưng đừng gọi anh dậy nhé vì cứ trở dậy là anh ấy đau đớn lắm”.

Chị Hiền dặn chúng tôi trong hai hàng nước mắt đã ướt nhòe nhoẹt và giọng nói cũng đã lạc cả đi. Nhìn chị, mọi sự đau đớn kiệt cùng và bế tắc đều hiện lên rõ lên khuôn mặt tồi tội và đáng thương. Lần nữa chị lại ngã vật xuống nền đất khi không tìm được cho mình bất cứ một điểm tựa nào để bấu víu. Chị khóc, cuốn theo đó là câu chuyện bất hạnh của gia đình mình mà ai nghe cũng thấy rờn rợn.

Chị bần thần kể lại những biến cố trong gia đình khi con gái mới chết vì điện giật.
Chị bần thần kể lại những biến cố trong gia đình khi con gái mới chết vì điện giật.
Chị bị u gan, chồng lại bị ung thư - Sự sống giờ chỉ còn trong gang tấc.
Chị bị u gan, chồng lại bị ung thư - Sự sống giờ chỉ còn trong gang tấc.

“Năm ngoái khi vợ chồng chị vừa sang cát cho bà nội thì ông nội các cháu phát hiện ung thư giai đoạn cuối nên anh chị em trong nhà dồn cả vào lo cho ông. Hôm đó là 25/8, chồng chị vừa cho ông từ viện trở về nhà thì phát hiện con gái chị là cháu Đoàn Thị Thanh Trúc bị điện giật chết ngay trong nhà. Lúc đó thật tình là chị không còn biết gì cả, sốc và đau đớn lắm.

Cháu chết chưa được 1 tháng thì ông nội cháu cũng ra đi nên vợ chồng chị lại quay ra lo việc của ông. Rồi tiếp đến năm 2016 này thì chị yếu, liên tục đi cấp cứu, đến bệnh viện 108 bác sĩ bảo chị bị xơ gan rồi là u gan bắt nằm điều trị nhưng chị xin về uống thuốc nam vì điều kiện không theo được. Chị bệnh tật không làm được gì nhưng luôn được anh động viên, chia sẻ nên cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Nhưng bây giờ thì đến lượt anh đau và phải đến viện, bác sĩ bảo anh bị ung thư biểu mô tuyến đã di căn vào xương rồi em ạ. Giờ chị không biết phải đối mặt với việc này sao nữa em ạ. Chị thật sự không thể gương mình dậy được. Con chị đã chết rồi, giờ anh lại bỏ chị mà đi nữa thì chị sống làm sao được?”

Chị Hiền sợ hãi chồng sẽ bỏ mình mà đi vì chị kiệt quệ không có tiền cho chồng điều trị.
Chị Hiền sợ hãi chồng sẽ bỏ mình mà đi vì chị kiệt quệ không có tiền cho chồng điều trị.
Những bất hạnh liên tiếp ập xuống khiến chị Hiền không còn đủ bình tĩnh để đón nhận mọi chuyện.
Những bất hạnh liên tiếp ập xuống khiến chị Hiền không còn đủ bình tĩnh để đón nhận mọi chuyện.

Dứt lời tâm sự cũng là khi chúng tôi bật khóc. Cái cảm giác nghẹt thở và lành lạnh ở sống lưng bởi mọi việc xảy đến quá kinh hoàng đến độ không thể tưởng tượng được. Con gái chị đã chết thật rồi, giờ lại đến lượt chồng, ông trời nhẫn tâm quá khi lần lượt cướp đi hết những người thân yêu xung quanh chị.

Hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị Hiền, bác sĩ Nguyễn Thành Chương – Trung tâm Y học hạt nhân và Ung Bướu, bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Bệnh nhân Đoàn Ngọc Hiệp vào khoa Cơ Xương khớp hôm 24/8 bởi ban đầu có những dấu hiệu đau xương ở vùng lưng. Sau khi chiếu chụp thì thấy tổn thương ở xương chậu là rõ ràng, bệnh nhân được sinh thiết thì cho kết quả bị ung thư biểu mô tuyến di căn".

Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình anh Hiệp.
Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình anh Hiệp.

Căn bệnh ung thư đã di căn vào xương nên khiến bệnh nhân rất đau đớn vì vậy mà chúng tôi phải tiêm Morphin giảm đau. Hiện tại gia đình của bệnh nhân còn đang rất bất ngờ và chưa biết xử trí ra sao vì tin dữ đến đột ngột, cộng thêm hoàn cảnh gia đình có quá nhiều biến cố trong 1 thời gian ngắn nên là chúng tôi rất thông cảm. Về phía khoa hay bệnh viện luôn mong muốn bệnh nhân sẽ ổn định tâm lí và bước vào điều trị để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình”, bác sĩ Chương thông tin thêm.

Căn bệnh đã thế, điều khiến chị Hiền thêm lo lắng và sốt ruột đó là hoàn toàn không biết bấu víu vào ai để mà chữa trị cho chồng trong những ngày sắp tới. Bản thân chị yếu đau đã không làm được gì từ lâu, ông bà nội cũng đều mất cả, thành ra chị càng hoang mang, sợ hãi. Không có sự lựa chọn nào khác, trong đầu chị đã xuất hiện ý nghĩ đưa chồng về nhà nhưng con đường trở về ấy không yên bình, hạnh phúc mà với chị là đường tử, đường cùng để đặt dấu chấm hết cho sự sống của cả gia đình mình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2290: Chị Trần Thị Hiền (thôn Chi Long, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Số ĐT: 01644.121.089

Hiện chị Hiền đang chăm anh Hiệp tại khoa Ung Bướu, Bệnh viện Bạch Mai

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh