1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4797:

"Con chỉ ước được sống để vào học lớp 5"

Đặng Dương

(Dân trí) - Đào Huy Tuấn (11 tuổi) phải cắt bỏ một chân vì căn bệnh ung thư xương. Cơ thể không còn lành lặn song cậu bé vẫn mong ước một ngày nào đó mình sẽ khỏi bệnh để tiếp tục đến trường.

Chỉ mới 9 tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện bệnh, Đào Huy Tuấn (11 tuổi, trú thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) từ một đứa trẻ hoạt bát đã phải cắt bỏ một bên chân và di chuyển bằng nạng.

Có những ngày Tuấn nằm liệt trên giường bệnh vì không còn sức lực do căn bệnh ung thư xương hành hạ.

Con chỉ ước được sống để vào học lớp 5 - 1

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình cháu Đào Duy Tuấn (Ảnh: Đặng Dương).

Chị Lê Thị Ngà, mẹ của Tuấn chia sẻ, gia đình vốn thuộc diện cận nghèo của xã, cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định. Ngoài 3 sào đất canh tác cà phê, hàng ngày, chồng chị theo người trong xã đi làm phụ hồ, còn chị chạy chợ để mưu sinh.

Tháng 7/2022, Đào Huy Tuấn được phát hiện mắc bệnh ung thư xương. Cuộc sống của gia đình vốn khó khăn lại càng ngặt nghèo hơn.

Con chỉ ước được sống để vào học lớp 5 - 2

Mỗi lần nhắc đến bệnh tình của con là một lần đau đớn, dằn vặt đối với chị Ngà (Ảnh: Đặng Dương).

 "Tôi còn nhớ ngày đó cháu kêu đau chân nên tôi đưa con đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói cháu đang phát triển về xương nên chỉ cho thuốc về uống. Uống được mấy ngày, bệnh tình của cháu không thuyên giảm, chân phải sưng tấy nên vợ chồng tôi lo quá, đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng để khám", chị Ngà kể.

Ngày nghe kết luận từ bác sĩ, vợ chồng chị Ngà hoảng loạn và đau đớn vô cùng. Hai vợ chồng không nghĩ rằng cháu còn nhỏ mà đã mang căn bệnh quái ác ấy.

Nỗi đau càng lớn hơn, khi chỉ hơn một tháng sau, Tuấn phải mổ gấp, cắt bỏ chân phải để giữ lại mạng sống.

Con chỉ ước được sống để vào học lớp 5 - 3

Chỉ hơn một tháng sau ngày phát hiện bệnh, Tuấn phải mổ gấp, cắt bỏ chân phải để giữ lại mạng sống (Ảnh: Đặng Dương).

Theo chị Ngà, phát hiện con trai có một số tổn thương xương nên bệnh viện chỉ định cho Tuấn điều trị bằng hóa chất.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chân phải của Tuấn bị nhiễm trùng, có dấu hiệu hoại tử. Cậu bé buộc phải cắt bỏ chân để ngăn khối u ăn mòn lên những vị trí khác. Việc cắt bỏ chân của con không chỉ là nỗi đau về thể xác mà nó trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh của đôi vợ chồng nghèo.

Con chỉ ước được sống để vào học lớp 5 - 4

Tuấn buộc phải cắt bỏ chân để ngăn khối u ăn mòn lên những vị trí khác (Ảnh: Đặng Dương).

"Cháu phải nằm viện hơn 2 tháng, không được về nhà một ngày nào. Trước khi vào phòng phẫu thuật, cháu chỉ gọi điện về báo với mẹ là mai sẽ cắt chân và muốn tôi xuống với cháu. Thời điểm đó, tôi cũng mới sinh cháu thứ hai, chỉ biết gửi cháu cho người thân rồi đón xe xuống bệnh viện để động viên Tuấn. Con đau một, tôi đau mười, vì phẫu thuật xong, cháu sẽ không còn là một đứa trẻ lành lặn nữa", chị Ngà nức nở.

Con chỉ ước được sống để vào học lớp 5 - 5

Nhiều khi Tuấn trở thành điểm tựa, động viên bố mẹ mạnh mẽ trong suốt những ngày em nằm viện (Ảnh: Đặng Dương).

Theo chị Ngà, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Tuấn luôn tỏ ra mạnh mẽ, dũng cảm. Thay vì buồn phiền, khóc lóc thì Tuấn vượt qua những cơn đau, tự an ủi bản thân, thậm chí động viên bố mẹ để bố mẹ bớt phần nào lo lắng.

"Có ngày vì vất vả chăm sóc cháu nên đến đêm chồng tôi ngủ thiếp đi. Biết vậy, cháu ra nằm giường riêng, nén cơn đau, chỉ khẽ rên từng tiếng nhỏ để bố yên tâm ngủ trọn vẹn một giấc. Đồng hành cùng con trong suốt mấy tháng qua, có lúc chính Tuấn là điểm tựa để vợ chồng tôi mạnh mẽ mà sống, để chạy chữa cho cháu", chị Ngà nói.

Theo phác đồ điều trị, Tuấn phải hóa trị 13 đợt, đến nay cậu bé đã trải qua được 8 đợt điều trị. Cứ 10 đến 15 ngày, vợ chồng chị Ngà lại cùng con trai xuống TPHCM hóa trị.

Cũng từ thời gian phát hiện cháu Tuấn bị bệnh ung thư, cuộc sống gia đình anh chị đã có nhiều xáo trộn, kinh tế cũng khó khăn, chật vật hơn. Chồng chị Ngà - anh Đào Văn Huy vốn là lao động chính trong nhà, nay thường xuyên đi cùng con xuống TPHCM để điều trị bệnh.

Nhìn con bị bệnh tật giày vò, nhớ về quãng thời gian con chạy nhảy vui đùa cùng bạn bè trước đó, nhiều lúc chị Ngà không cầm nổi nước mắt. Chính bản thân chị Ngà từng nghĩ, nếu được đánh đổi, chị sẽ chịu thay con căn bệnh ấy, để con được sống một cuộc đời trọn vẹn và đủ đầy.

"Là cha, là mẹ nên thấy con đau mình cũng rất xót ruột. Bây giờ hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng tôi cũng cố gắng vay mượn, mong sao đủ tiền để cháu vào đủ 13 toa thuốc. Nếu ông trời thương thì cháu ở lại được với vợ chồng tôi, còn không thì…", chị Ngà nghẹn ngào, không dám nói thẳng ra những lo sợ của vợ chồng chị suốt nhiều tháng qua.

Con chỉ ước được sống để vào học lớp 5 - 6

Dù hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Ngà cũng cố gắng vay mượn, mong sao đủ tiền chạy chữa cho con. Ước mơ duy nhất của Tuấn là khỏi bệnh và được trở lại trường học. (Ảnh: Đặng Dương).

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình cháu Đào Huy Tuấn, ông Nguyễn Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đà - cho biết trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Tuấn, thời gian qua, chính quyền địa phương và Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã dành sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt.

Chính quyền địa phương cũng mong muốn các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay với nhà trường, địa phương đồng hành cùng gia đình cháu Tuấn trong thời gian tới, để cháu được chạy chữa bệnh tình, có cơ hội sống để đến trường học.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4797 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Ngà

Địa chỉ: thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ĐT: 0385.196.755

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4797)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269