1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Có căn nhà mơ ước, bố con cháu ăn Tết vui hơn hẳn"

Tiến Thành

(Dân trí) - "Nhờ bạn đọc Dân trí, bố con cháu đã có được căn nhà mơ ước, không còn phải thấp thỏm lo nước dột, bão lũ nữa. Đón Tết trong nhà mới, bố con cháu vui hơn hẳn", em Trương Thị Mỹ Hoa bày tỏ.

Tết trọn niềm vui trong căn nhà Dân trí

Đó là những lời bộc bạch của nữ sinh nghèo Trương Thị Mỹ Hoa (SN 2007), trú thôn Kinh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Tết Quý Mão là Tết đặc biệt, đầy ý nghĩa đối với Hoa và người bố bại liệt của mình, bởi từ nay hai bố con được sống trong căn nhà mới từ tình cảm và sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Có căn nhà mơ ước, bố con cháu ăn Tết vui hơn hẳn - 1

Em Hoa trong căn nhà nhân ái bạn đọc Dân trí tài trợ xây dựng.

Trở lại với hoàn cảnh của Hoa, gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã Châu Hóa, bố là ông Trương Minh Dũng (SN 1973) bị bại liệt, nằm một chỗ, còn mẹ thì do hoàn cảnh quá cơ cực nên bỏ vào miền Nam làm ăn, nhiều năm không trở về. Cuộc sống của Hoa và bố cứ bấu víu vào nhau, nương nhờ tình thương của bà con lối xóm, chính quyền địa phương.

Hoa vốn thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa, lại phải gánh thêm nỗi lo thất học, sợ mất đi người bố sức khỏe ngày một yếu. Những áp lực đó luôn đè nặng trong suy nghĩ của cô học trò nghèo, tương lai phía trước của em mịt mù hơn bao giờ hết.

Có căn nhà mơ ước, bố con cháu ăn Tết vui hơn hẳn - 2

Cuộc sống của Hoa đã thay đổi tích cực nhờ bạn đọc Dân trí.

Khi biết đến hoàn cảnh của Hoa qua Báo điện tử Dân trí, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em hơn 100 triệu đồng.

Cùng với số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ, chính quyền xã Châu Hóa phối hợp với Đoàn thanh niên Báo điện tử Dân trí kêu gọi thêm vật liệu xây dựng, ngày công giúp bố con Hoa xây dựng một căn nhà mới an toàn, khang trang.

Có căn nhà mới, Hoa và bố không còn thấp thỏm lo chạy bão, chạy lũ như trước, giúp Hoa có điều kiện chăm sóc bố, không còn tự ti về bản thân và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Niềm vui càng lớn hơn khi Tết này, Hoa và bố không còn phải sống trong gian nhà ọp ẹp, chờ sập nữa.

Có căn nhà mơ ước, bố con cháu ăn Tết vui hơn hẳn - 3

Không chỉ ổn định cuộc sống, căn nhà mới do bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ xây dựng còn là điểm tựa vững vàng cho tương lai của cô học trò nghèo Trương Thị Mỹ Hoa.

"Thú thật mấy năm trước, vì nhà chẳng ra nhà nên cháu ngại không dám mời bạn bè đến chơi, cũng buồn lắm chứ. Giờ có nhà mới, khang trang, bạn bè đến chơi, chia sẻ niềm vui cháu hạnh phúc lắm. Có nhà mới thì bố cũng có nơi thoáng mát để nằm nghỉ, không phải chịu gió rét, nước dột nữa", Hoa chia sẻ.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, dù Tết không quất cũng chẳng đào, nhưng ngôi nhà của Hoa thật ấm cúng và không thiếu sắc Xuân khi niềm vui và nụ cười nhiều hơn.

Điểm tựa tương lai của cô học trò nghèo

Không chỉ ổn định cuộc sống, căn nhà mới do bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ xây dựng còn chính là điểm tựa vững vàng cho tương lai của cô học trò nghèo Trương Thị Mỹ Hoa.

Có căn nhà mơ ước, bố con cháu ăn Tết vui hơn hẳn - 4

Căn nhà là điểm tựa, động lực để Hoa cố gắng, nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Kể từ ngày dọn về đây, nỗi lo mưa lớn ngập lụt hay lũ quét cũng vơi bớt trong lòng Hoa, giảm đi một phần gánh nặng trên vai cô học trò nhỏ. Còn về phần ông Dũng, không gian sống thay đổi, môi trường tốt hơn nên sức khỏe cũng có phần khá lên. Hoa đã yên lòng để có thể đến trường, vững tâm học tập thật chăm chỉ.

Có căn nhà mơ ước, bố con cháu ăn Tết vui hơn hẳn - 5

Có thể nói căn nhà là điểm tựa để cuộc sống của Hoa và bố vơi đi khó khăn, vất vả.

"Cháu rất biết ơn các cô, chú đã giúp đỡ bố con cháu, cháu sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, học thật giỏi để không phụ lòng mọi người. Hơn nữa cháu cũng hiểu, phải cố gắng học thật tốt để có tương lai tốt đẹp, có điều kiện chăm sóc bố nhiều hơn", Hoa tâm sự.

Có căn nhà mơ ước, bố con cháu ăn Tết vui hơn hẳn - 6

Lãnh đạo chính quyền xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa chúc Tết, tặng quà đến gia đình em Hoa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa cho biết, nhờ căn nhà và tình thương của bạn đọc, cộng đồng, cuộc sống của bố con Hoa thay đổi rất nhiều.

Theo ông Hoàng, Tết đến Xuân về, đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, thăm hỏi và thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh của Hoa để cháu tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.