1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô bé 17 tuổi như trẻ lên 5 đã qua nguy kịch

(Dân trí) - Cô bé 17 tuổi Phạm Thị Hồng Ngọc (Dương Nội, Hà Nội) nhưng nhìn như một trẻ lên 5, với cân nặng vỏn vẹn 20kg đã được xử lý thành công “bụng bầu” do dịch chảy trong ổ bụng vì nhiễm trùng.

Ngày 23/11, Quỹ Nhân Ái đã trao số tiền 25.200.000 đồng do bạn đọc cả nước ủng hộ tới em Ngọc.

Phóng viên Dân trí trao số tiền 25.200.000 đồng bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ Ngọc chữa bệnh. Ảnh: Tú Anh
Phóng viên Dân trí trao số tiền 25.200.000 đồng bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ Ngọc chữa bệnh. Ảnh: Tú Anh

Nhận số tiền ủng hộ từ độc giả, anh Phạm Văn Mạnh, bố cháu Ngọc xúc động rơi nước mắt. “Nhờ sự giúp đỡ của báo Dân trí, của độc giả mà cháu nó có cơ hội qua khỏi. Nhờ các bác sĩ mà cháu được cứu sống. Nếu không có sự quyết tâm ép nhập viện của bác sĩ chắc con bé đã không qua khỏi. Khi nhập viện rồi, nhận được sự giúp đỡ của những người chưa từng quen mặt, gia đình rất cảm động, thấy con mình còn có phúc lớn, được trời thương. Chứ ở thời điểm nhập viện, nghe bác sĩ tính toán, dự kiến chi phí điều trị ngoài BHYT hàng vài chục triệu đồng cả nhà nghe mà run vì không biết lấy tiền đâu chữa cho con, mà để con với cái bụng to vượt mặt đe dọa sự sống cũng không đành”, anh Mạnh nói.

Trước đó, khi Dân trí đăng bài viết Cứu sống cô gái 17 tuổi bụng to như... bụng bầu, rất nhiều độc giả đã tới viện thăm nom, động viên cả về tinh thần, vật chất cho cô bé với số tiền khoảng 5 triệu đồng. Qua báo Dân trí, bạn đọc cả nước cũng ủng hộ số tiền 25.200.000 đồng giúp sức cô bé chiến đấu với bệnh tật.

TS Hà Phan Hải An, Trưởng khoa Thận – lọc máu (BV Việt Đức) cũng bày tỏ sự cảm kích vì Quỹ Nhân ái (Báo Dân trí) đã giúp đỡ các hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn có cơ hội cứu chữa.

TS An cho biết, sau đợt điều trị nội khoa vì chứng biến chứng nhiễm trùng, chảy máu do lọc màng bụng kéo dài (Ngọc lọc màng bụng 8 năm, từ năm 2006 khi mới được 8 tuổi), tình trạng bệnh nhân đã ổn định và quay lại lọc máu định kỳ 3 lần/tuần tại khoa Thận – lọc máu. Em đã bị suy thận giai đoạn cuối nên sẽ phải gắn với lọc máu suốt đời. Nếu có cơ hội ghép thận chất lượng cuộc sống của em sẽ tốt hơn, bệnh nhân có cơ hội phát triển về thể chất, lớn hơn, cao hơn, cân nặng tăng tốt hơn do em mới 17 tuổi, vẫn đang ở tuổi phát triển. Tuy nhiên, vì kinh tế khó khăn nên gia đình không dám đề cập đến việc ghép thận.

Tại thời điểm phóng viên Dân trí tới trao số tiền bạn đọc cả nước ủng hộ Ngọc, một GS người nước ngoài chuyên về ghép thận cũng đã trò chuyện, động viên bố Ngọc nghĩ đến phương án ghép thận cho con để em có một cuộc sống tốt hơn, không còn phải gắn liền với bệnh viện.

Thấy mọi người bàn về bệnh của mình, Ngọc chỉ lặng im không nói. Hỏi em có muốn được ghép thận không, em cũng không bày tỏ đồng ý hay từ chối. Nghe bác sĩ nói, Ngọc sẽ có cơ hội cao hơn, lớn hơn, phát triển cân nặng, cô bé khá xúc động.

“Giờ đã 17 tuổi, cháu cũng chỉ loanh quanh con số 20kg. Không một ai gặp cháu lại tin cháu là một cô gái 17 tuổi, cứ nghĩ cháu là học sinh tiểu học. Thấy các bạn cùng trang lứa giờ đã là những chàng trai, cô gái 17 – 18 khỏe khoắn, hồn nhiên còn mình mãi là một cô bé hạt tiêu bệnh tật, sống phụ thuộc vào gia đình, lắm lúc tủi thân rơi nước mắt… Cháu luôn ước một ngày nào đó mình được khỏe mạnh, được hồn nhiên, được vui tươi và được… lớn như bao bạn bè cùng trang lứa, vừa để cha mẹ đỡ khổ phải nuôi mình, vừa để mình không phải tủi hờn nhìn chúng bạn”, Ngọc nói.

Hai bố con Ngọc trầm ngâm khi bác sĩ nói về phương án ghép thận để bệnh nhân có một cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Tú Anh
Hai bố con Ngọc trầm ngâm khi bác sĩ nói về phương án ghép thận để bệnh nhân có một cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Tú Anh

Bố em Ngọc cho biết, bản thân anh cũng rất muốn con có cơ hội sống khỏe, không phải tuần 3 buổi vào viện lọc máu, cuộc sống gắn liền với bệnh viện. Tuy nhiên, hiện tại vợ anh mới sinh con thứ 3, anh là trụ cột cột, là lao động chính nuôi cả nhà nên nếu cho con một quả thận thì sức lao động giảm sút, lại lo cả nhà chết đói. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, dù muốn nhưng không dám nghĩ đến việc ghép thận cho Ngọc.

Cầm số tiền bạn đọc ủng hộ trên tay, anh Mạnh hứa ngoài chi trả viện phí, khoản nợ khi đưa con đi chữa bệnh sẽ dành toàn bộ số tiền này chữa bệnh cho Ngọc.

Hồng Hải