1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5098:

Chồng tai biến, con trai nằm liệt giường, người phụ nữ cầu xin cứu giúp

Ngô Linh

(Dân trí) - Từ ngày cha bị tai biến, liệt nửa người, Trần Văn Diện trở thành trụ cột chính trong gia đình, nhưng một tai nạn bất ngờ khiến Diện dập tủy sống cổ, nằm liệt một chỗ.

Nhà bà Nguyễn Thị Cẩm (55 tuổi) ở thôn Lộc Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Chúng tôi đến nhà khi mẹ con bà Cẩm vừa từ Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng trở về. Trần Văn Diện, con trai bà Cẩm, vừa trải qua 1 tuần nằm viện để châm cứu, tập vật lý trị liệu.

Chồng tai biến, con trai nằm liệt giường, người phụ nữ cầu xin cứu giúp - 1

Trần Văn Diện bị liệt toàn thân, hiện chỉ mới cử động được 2 cánh tay (Ảnh: Ngô Linh).

Đôi mắt đỏ hoe, bà Cẩm chia sẻ, năm 2017, chồng bà là ông Trần Văn Lên (58 tuổi) khi đang làm đồng thì lăn ra bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu, lúc đó, ông bị tai biến liệt toàn thân. Người chồng ngã xuống, bà Cẩm chỉ biết dựa vào cậu con trai út là Trần Văn Diện (25 tuổi), bởi 3 cô con gái đều đã có gia đình riêng, cuộc sống không mấy khá giả.

Hơn 7 năm qua, từ út cưng của cả nhà, Diện trở thành trụ cột chính trong gia đình, phụ giúp mẹ chăm sóc cha. Đến khi ông Lên có thể chống gậy đi được vài bước, con trai lại gặp tai nạn.

Chồng tai biến, con trai nằm liệt giường, người mẹ cầu xin cứu giúp (Video: Ngô Linh).

"Đêm hôm đó, Diện đi mua sữa cho cha, chẳng may tự té ngã cách nhà chừng 50m. Tôi chẳng hay biết gì, đến khi hàng xóm báo tin thì mới ngã ngửa. Diện bị dập tủy sống cổ, liệt tứ chi, phải nằm hồi sức tích cực hơn 2 tuần rồi mới mổ", bà Cẩm nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ.

Để cứu con, bà Cẩm gom hết tiền tích cóp được vài chục triệu đồng, chạy vạy vay mượn thêm của anh em trong gia đình, vay ngân hàng. Một tháng sau khi mổ tủy sống cổ, Diện phải tiếp tục mổ bàng quang thông ống tiểu. Sau hơn nửa năm chạy chữa, số tiền vay nợ đến nay đã gần 200 triệu đồng.

Hiện nay, Diện chỉ có thể cử động 2 cánh tay, thân và 2 chân vẫn chưa có cảm giác.

Chồng tai biến, con trai nằm liệt giường, người phụ nữ cầu xin cứu giúp - 2

Từ ngày con trai gặp nạn, bà Cẩm thường xuyên theo con đi viện để châm cứu và tập vật lý trị liệu (Ảnh: Ngô Linh).

"Bác sĩ bảo phải đợi tủy sống dần hồi phục, cần tập luyện và châm cứu thường xuyên. Mỗi tháng, từ tiền viện phí, thuốc men đến ăn uống cũng gần 15 triệu đồng. Chủ yếu bồi bổ cho con, chứ tôi thì sao cũng được, ai cho gì ăn nấy, đến ngày rằm, mùng một thì ra chợ gần bệnh viện xin thức ăn chay", bà Cẩm nói.

Từ ngày mẹ con bà Cẩm coi "bệnh viện là nhà", ông Lên phải cậy nhờ người mẹ già, họ hàng và hàng xóm chăm sóc. Hơn một sào đất trồng sắn đến ruộng lúa, giặt quần áo… đều nhờ hàng xóm thay phiên nhau phụ giúp.

Chồng tai biến, con trai nằm liệt giường, người phụ nữ cầu xin cứu giúp - 3

Ông Trần Văn Lên bị tai biến hơn 7 năm nay, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân (Ảnh: Ngô Linh).

"Nếu không nhờ họ hàng, láng giềng, tôi cũng chẳng biết xoay xở ra sao. Số tiền vay nợ quá lớn, mà quá trình điều trị cho con còn dài, tôi bất lực quá. Tôi chỉ cầu mong con hồi phục, có thể tự lo sinh hoạt cho bản thân cũng mừng rồi, nó còn quá trẻ quá", bà Cẩm khóc ngất vì đau xót.

Ông Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch xã Quế Hiệp cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm hiện rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, chồng bà bị tai biến hơn 7 năm qua, bây giờ con trai lại gặp tai nạn liệt toàn thân. Ai cũng rất thương cảm cho nghịch cảnh gia đình gặp phải. Chính quyền cùng người dân trong khu vực luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Cẩm, nhưng do việc điều trị của em Trần Văn Diện tốn kém và kéo dài nên việc hỗ trợ chỉ như "muối bỏ bể".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5098 xin gửi về:

1. Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm

Địa chỉ: Thôn Lộc Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại bà Cẩm: 0799.396.911 

Tài khoản ngân hàng BIDV Trần Thị Dương (con gái bà Cẩm): 56210002138620

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5098)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân