1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên

Chị Trần Thị Như Ý đang nguy kịch

(Dân trí) - Phát hiện bệnh tim đã 7 năm nhưng vì vất vả nuôi 3 con nhỏ nên chị Trần Thị Như Ý không có chi phí để chữa trị. Nay bệnh càng trở nặng nếu không được mổ sớm thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Chị Trần Thị Như Ý, (35 tuổi) trú thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên là người mẹ của 3 con nhỏ trong bài “Bố bỏ đi biệt tích, bé lớp 7 nghỉ học bắt ốc phụ mẹ nuôi các em” được báo Dân trí đăng ngày 11/6/2018.

Chị Ý tuổi còn trẻ nhưng đã mang căn bệnh tim đã 7 năm. Vì nhà nghèo không có tiền chữa trị nên bệnh của chị ngày càng trở nặng. Cuộc sống càng tồi tệ hơn, khi chồng chị bỏ đi đã hơn 1 năm không chu cấp tiền bạc về nuôi 3 con nhỏ, thương mẹ cháu lớn học lớp 7 phải nghỉ học mò cua, bắt ốc kiếm tiền về chu cấp cho 2 em.

Chị Trần Thị Như Ý đang được nằm điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên
Chị Trần Thị Như Ý đang được nằm điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên

Mới đây, sức khỏe chị Ý suy kiệt, được đưa cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Qua điều trị chị Ý đã khỏe lại và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Trao đổi về tình trạng bệnh của chị Ý, bác sĩ Lương Tấn Thoại, chuyên khoa Tim mạch - bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên cho biết: Bệnh nhân Trần Thị Như Ý hiện có bệnh tim hẹp hở van 2 lá khít, hở van động mạch chủ, hở van 3 lá , tăng áp phổi, nhịp xoang, suy tim 2, với mức độ bệnh như vậy thì càng cho mổ sớm càng tốt nếu để lâu dài thì bệnh sẽ trở nặng và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng theo bệnh viện Phú Yên, với ca mổ tim của chị Ý thì chi phí rất cao, khoảng trên 80 triệu đồng mới có thể thực hiện.

Chị Ý hiện còn 3 con nhỏ cần được chăm sóc, nuôi dạy
Chị Ý hiện còn 3 con nhỏ cần được chăm sóc, nuôi dạy

Ngồi túc trực trên giường bệnh con đã 2 ngày qua, bà Lê Thị Mai mẹ ruột của chị Ý buồn bã nói: “Giờ còn cái nhà nếu cầm cố được 100 triệu để cứu con gái tôi cũng cầm, nhưng nhà ở quê cho họ còn không lấy. Thấy con gái quằn quại, 3 đứa cháu bơ vơ chờ mẹ tôi đau lòng lắm…Mong mọi người giúp đỡ để nó được mổ tim về lo cho 3 cháu nhỏ, chứ nó chết tụi nhỏ phải sống sao!” bà Mai nói trong hai dòng nước mắt.

Trung Thi