1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé mồ côi có khối u "khủng" ăn hết bên đùi đã có tiền xạ trị

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cậu bé 14 tuổi mồ côi có khối u "khủng" trên đùi đã có tiền để tiến hành xạ trị, cơ may giành lại sự sống.

Ngày 15/2, đại diện báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Trần Thị Kim Yến (mẹ bé Trần Hoài Phi) số tiền 137.112.401 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho bé Hoài Phi trong tuần 2 (111.002.401 đồng) và tuần 3+4 tháng 1/2022 (26.110.000 đồng).

Cậu bé mồ côi có khối u khủng ăn hết bên đùi đã có tiền xạ trị - 1

Đại diện báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc đến gia đình chị Trần Thị Kim Yến.

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, chị Yến xúc động gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ cho mẹ con chị.

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, ngay trong chiều 15/2, chị Yến đã đóng viện phí để cho bé Trần Hoài Phi nhập viện xạ trị 42 tia theo chỉ định của bác sĩ.

Tuy nhiên, chị Yến khá lo lắng vì bác sĩ dự đoán kết quả xạ trị chỉ có xác suất thành công 50/50, bởi khối u ở đùi của Phi tái phát trở lại, vết mổ cũ vẫn chưa lành, còn dịch.

Nhưng vị trí đùi của Phi đã mổ nhiều lần nên khó tiến hành phẫu thuật thêm lần nữa. Dù tiến hành tháo khớp đoạn chi thì một phần khối cơ bị tổn thương vẫn còn ở khu vực eo không thể loại bỏ. Hiện Phi phải dùng thuốc hàng ngày để giảm đau.

Chị Yến chia sẻ: "Giờ chỉ còn cách xạ trị cho con, đành cầu trời khẩn phật cầu mong cho con cậy nhờ phước lành của bạn đọc Dân trí mà có kết quả tốt đẹp!".

Cậu bé mồ côi có khối u khủng ăn hết bên đùi đã có tiền xạ trị - 2

Khối u tái phát lần thứ 4, Phi phải vào phác đồ hóa trị mới sau 4 ca mổ và 7 đợt hóa trị.

Như Dân trí đã phản ánh, bé Trần Hoài Phi (SN 2007) mất cha từ nhỏ, phát bệnh sarcoma phần mềm vùng mông đùi trái (một dạng ung thư ác tính) từ năm 2020. Những khối u liên tục xuất hiện làm đùi trái của Phi sưng to, đau nhức, sốt cao liên tục.

Để tách bỏ khối u, Phi đã phải mổ tổng cộng 4 lần, cứ mổ rồi lại tái phát, khối u lần sau càng nhiều hơn lần trước. Nhìn vết thương ở đùi trái của Phi mà rùng mình. Những vết sẹo dài to như ngón tay, lồi lõm, có chỗ lõm bằng đầu ngón tay cái sâu đến tận xương.

Sau đợt phẫu thuật thứ 4 và hoàn tất đợt hóa trị thứ 7, Phi đã được chuyển qua xạ trị nhưng gia đình chị Yến không còn khả năng vay mượn ở đâu để cho con nhập viện.