1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2284:

Bị xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, nữ sinh lớp 10 phù nề toàn thân vì không tiền chạy chữa

(Dân trí) - Bà lấy chồng muộn, hạnh phúc chẳng tày gang thì người chồng lại mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Một thời gian ngắn sau, người đàn bà khốn khó ấy lại nhận tin dữ khi đứa con gái thứ hai đang học lớp 10 bỗng dưng mắc căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch.

Hạnh phúc ngắn ngủi!

Người đàn bà bạc mệnh ấy tên là Nguyễn Thị Hồng Luyến (51 tuổi, ngụ ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Người đàn bà góa không tiền cho con chữa bệnh

Trong một ngày đầu tháng 9, chúng tôi tìm về nơi căn nhà nhỏ mẹ con bà Luyến trú ngụ. Căn nhà mẹ con bà Luyến đang ở xung quanh là mồ mả bao vây. Mộ chôn lâu năm có, mộ mới có, người già hay trẻ em cũng đều chôn ở đó. Để đến được căn nhà mẹ con bà Luyến đang ở thì phải đi nhờ qua ngõ của hàng xóm, sau đó men theo con đường lắt lẻo với 3 chiếc cầu khỉ mà ai đi không quen cũng có phen “thót tim”.

Bên trong căn nhà bà Luyến ở không có lấy một thứ vật dụng gì có giá trị. Lúc chúng tôi vừa đến nhà cũng là lúc bà Luyến đi chợ bán rau về. Đứa cháu ngoại trạc hai, ba tuổi từ trong nhà chạy ra đòi bánh. Bà tâm sự, vì thương cha mẹ nghèo khó, không ai giúp đỡ, mãi đến năm 32 tuổi, qua một người mai mối, bà kết duyên với ông Lương Văn Ba ở gần nhà. “Lúc đó tôi không mơ ước chi nhiều mà chỉ mong người chồng hiền lành, có đạo đức chịu khó làm ăn là được”, bà Luyến kể.


Mẹ con bà Luyến đang sống những ngày cay đắng, nghiệt ngã của cuộc đời

Mẹ con bà Luyến đang sống những ngày cay đắng, nghiệt ngã của cuộc đời

May thay, kết duyên xong, ông Ba sống tử tế, siêng năng, đồng lòng xây dựng gia đình. Hàng ngày vợ chồng bà tiếp tục đồng hành trên những chuyến thương hồ, từ chợ nổi Phong Điền, Cái Răng đến những kênh rạch của miệt vườn ĐBSCL.

Nhưng hạnh phúc, may mắn với người phụ nữ ấy không được bao lâu. 3 năm sau, ông Ba mắc bệnh lao phổi rồi tiểu đường, suy thận, u xơ gan… Mấy mươi năm qua, trong cảnh chồng bệnh tật, 3 đứa con gái nhỏ dại, bà Luyến đóng vai trụ cột gia đình, một mình gánh gồng, vừa bươn chải mưu sinh, vừa chăm sóc chồng, nuôi con khôn lớn. Sức khỏe ông Ba suy kiệt theo thời gian, cách đây 3 năm thì ông mất, bỏ lại vợ con.

Trong số 3 đứa con gái của bà Luyến, con gái lớn đã lấy chồng rồi lại ly hôn, đi làm ăn xa, bỏ lại đứa cháu nhỏ dại cho bà chăm. Còn hai đứa em là Lương Huỳnh Trân (17 tuổi) và Lương Mỹ Quyên (13 tuổi) học sinh cấp 2 đang ở nhà với mẹ.

Bất hạnh, đói nghèo đeo đẳng

Bà Luyến bộc bạch, các con ngoan và sớm biết lo lắng, san sẻ với mẹ những khó khăn trong cuộc sống. Vậy mà bất hạnh thay, năm ngoái, khi Huỳnh Trân đang học lớp 10 Trường THPT Giai Xuân, em thường cảm thấy mệt mỏi, chảy máu lỗ tai và trên da xuất hiện nhiều vết bầm tím dù không bị chấn thương gì.


Bà Luyến lúc nào cũng tất bật lo cho con, nhưng cái ăn cũng không đủ

Bà Luyến lúc nào cũng tất bật lo cho con, nhưng cái ăn cũng không đủ

Thấy Trân có biểu hiện bất thường về sức khỏe, bà mượn tiền của bà con, họ hàng rồi đưa con đi khám bệnh. Kết quả xét nghiệm máu với chẩn đoán xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, Trân được chuyển nhập viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. “Lúc cầm kết quả chẩn đoán bệnh của con đất trời sụp đổ. Nhưng rồi phải giấu nỗi buồn vào trong, gượng dậy, lo cho con”- Bà Luyến buồn rầu chia sẻ.

Từ ngày phát bệnh đến nay Trân thường xuyên phải ở bệnh viện. Cô gái nhỏ với nhiều kỷ niệm về trường lớp, thầy cô, bạn bè nên xin bác sĩ cho vắng các đợt điều trị để trở lại trường. Vì nhà xa trường, mà lớp của Trân lại ở trên lầu, mặt Trân sung phù, trong khi đôi chân teo tóp lại và ngày càng yếu, Trân đi lại rất khó khăn. Bà Luyến xin nhà trường hoãn việc học của con và động viên con gái ráng chữa bệnh mau khỏi rồi năm sau hết bệnh sẽ trở lại trường.

Chứng kiến nỗi đau đớn, giày vò bệnh tật của đứa con gái mới lớn mới lớn với nhiều ước mơ hoài bão mà lòng bà đau như cắt. “nhiều đêm nước mắt cứ âm thầm rơi, tôi không biết làm cách nào để giúp con vơi bớt nỗi đau trong cảnh túng thiếu”- Bà Luyến nghẹn ngào nói.

Lo lắng bộn bề, cả về vật chất và tinh thần, nhiều lúc, bà tưởng chừng kiệt quệ sức lực, nhưng nghĩ lại con, nếu đầu hàng, buông xuôi thì không còn ai lo cho con, người mẹ lại gắng gượng, vực dậy tinh thần.


Huỳnh Trân từ ngày phát bệnh, mặt và bụng của emi sưng phù lên giống người béo phì

Huỳnh Trân từ ngày phát bệnh, mặt và bụng của emi sưng phù lên giống người béo phì

Cha mất, chị gái dang dở hạnh phúc lứa đôi, mẹ không nghề nghiệp nghèo khó vất vả, em gái còn nhỏ dại nên dù bệnh tật nhưng Huỳnh Trân vẫn cố "vô tư". Em tâm sự: “Nhiều lúc nghĩ mình mắc bệnh nặng, không được gặp bạn bè, thầy cô em cũng buồn lắm nhưng nếu buồn thì lại ảnh hưởng sức khỏe, khiến mẹ lo lắng. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ nên em ráng vô tư để mẹ đỡ khổ”.

Thu nhập chính của gia đình bà Luyến nhờ vào nghề hái rau vườn (rau tập tàng) đem bán ở chợ Phong Điền. Từ 4 giờ sáng, bà Luyến đã mang rau ra chợ sớm, bữa nào đắt hàng cũng kiếm được dăm, bảy chục ngàn đồng, bữa chợ ế thì được dăm ba ngàn mẹ con, bà cháu đắp đổi qua ngày.

Hơn 1 năm qua, suốt những ngày nằm viện, Trân sống nhờ những suất cơm từ thiện nghĩa tình. Mỗi ngày mẹ con Trân chỉ gặp nhau dăm, ba tiếng đồng hồ vào ban đêm. Còn ban ngày Trân ở bệnh viện tự chăm sóc sóc bản thân, có những lúc em phải nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của người thân những người bệnh cùng phòng. Mẹ Trân không có thời gian cận kề vì bận gánh mưu sinh để lo tiền thuốc cho Trân và lo tiền cho em Trân ăn học lại còn phải nuôi thêm cháu ngoại.

Ông Võ Văn Vĩ, Trưởng ấp Nhơn Lộc1 cho biết, gia đình bà Luyến thuộc diện khó khăn đã được hỗ trợ xây nhà tình thương cách đây mấy năm. Nhưng chồng mất, con gái lại mắc bệnh nặng,bà Luyến lại không nghề nghiệp nên khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Ông Vĩ cũng cho biết thêm, "hiện địa phương cũng đã bàn bạc, xem xét, đưa gia đình bà vào diện hộ nghèo để được hưởng các chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Hoàn cảnh của mẹ con bà Luyến rất khốn khó, thiếu thốn. Chính quyền địa phương cũng như mẹ con bà Luyến rất mong các mạnh thường quân mở rộng tấm lòng nhân ái, giúp mẹ con bà Luyến vượt qua những ngày tháng nghiệt ngã, cay đắng của cuộc đời", ông Vỹ cho biết.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2284:Nguyễn Thị Hồng Luyến, ngụ ấp Nhơn Lộc 1, xã Nhơn Ái, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Số ĐT: 01224727510

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Tâm