1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Tuyền đã đầu hàng số phận

(Dân trí) - 9 năm trời ròng rã chống chọi với căn bệnh ung thư máu, mới đây em lại mắc thêm căn bệnh ung thư xương, khiến sức lực suy kiệt. Dù gia đình và bệnh viện đã làm hết cách…Nhưng em cũng đã không chống lại được số phận nghiệt ngã. Tuyền đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho gia đình, và bao nỗi tiếc thương của bạn đọc Dân trí gần xa.

Tuyền là nhân vật trong bài viết : “Tiếng kêu cứu ai oán của người mẹ nghèo xin được cắt chân cho con” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 30/3/2017. Mắc bệnh ung thư máu đã 9 năm, Tuyền từng được các bác sĩ động viên là một trong ít các bệnh nhân lưu bệnh tốt. Vậy nhưng từ đầu năm 2016, chân trái của Tuyền bị đau nhức rồi sưng to, sau khi được chuyển sang bệnh viện K thăm khám và kết luận là ung thư xương đùi trái với chỉ định phẫu thuật sớm để ngăn bệnh phát triển.


Bị ung thư xương, sau nhiều tháng ngày chống chọi với bệnh tật, em Tuyền đã mãi ra đi

Bị ung thư xương, sau nhiều tháng ngày chống chọi với bệnh tật, em Tuyền đã mãi ra đi

Gia cảnh đã lâm vào khánh kiệt từ lâu, Tuyền một mực xin bố mẹ cho em về nhà vì em biết có ở lại bố mẹ cũng chẳng thể vay đâu được nữa khi các khoản vay trước đó đã chồng chất để chạy chữa cho em. Bất lực, bố mẹ Tuyền đành phải để em nằm nhà chịu cảnh đau đớn khi trên cơ thể nhiều chỗ đã bị hoại tử .

Một lần nữa, nhờ sự giúp đỡ của các bạn đọc Dân trí, Tuyền đã được đưa tới viện, nhưng lúc này căn bệnh đã quá nặng, di căn đi khắp cơ thể, những ngày ở viện các y bác sĩ đã cố gắng hết sức để giảm đau đớn cho em. 3 ngày sau khi từ viện về nhà, Tuyền đã ra đi.

Qua điện thoại, anh Quý nấc nghẹn: “ Cháu nó đi thật rồi…Gia đình em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí cùng các bạn đọc, ơn nghĩa này gia đình em kiếp này chẳng thể nào trả hết được…Nhờ mọi người mà cháu nó sống được đến ngày hôm nay, cũng nhờ mọi người mà những phút cuối cùng của cháu được ra đi trong thanh thản…”

Anh cho biết thêm, trước lúc mất, Tuyền vẫn tỉnh táo, Tuyền căn dặn và xin lỗi bố mẹ đã vì em mà vất vả nợ nần bao năm qua, Tuyền cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các bác sĩ, các bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ em và gia đình…Có lẽ, đến phút cuối cùng em vẫn đau đáu trong tim hình ảnh người mẹ khốn khổ, bệnh tật đã hy sinh tất cả đến cả mạng sống của mình vì con, với lời khẩn cầu: “ Xin hãy cứu giúp mẹ con chữa bệnh, bệnh mẹ con cũng nặng lắm rồi đừng để như con đến lúc không cứu được nữa…”

Hương Hồng