1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5150:

Bế tắc cùng cực, cha ung thư nuôi hai con bệnh nặng cùng hai cháu nhỏ

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Con trai bà Đáng bị thần kinh nằm một chỗ, con dâu để lại cháu rồi bỏ đi. Con gái thương cha nên thôi chồng về phụ nuôi anh, nào ngờ lại mắc bệnh thận giai đoạn cuối, mang thêm gánh nặng cho gia đình.

Con trai nằm liệt đã 10 năm, cha ung thư

Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ lúc đầu giờ chiều, bà Cao Thị Đáng (66 tuổi, ngụ tại ấp Bình Tiên 2, xã Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) đang đứng cửa ngóng chồng con về. Chiều nay nhận dọn vườn cho một nhà trong ấp, nếu đến muộn sợ làm không xong, vì vậy mà bà Đáng đứng ngồi không yên.

Tuổi lên lão đã lâu, nhưng đến giờ bà Đáng vẫn đang là lao động chính, lo tiền ăn, tiền thuốc cho cả nhà. Gia đình có 6 thành viên, chồng bà Đáng cùng 2 đứa con đều mang bệnh nặng, thêm 2 đứa cháu đang tuổi ăn học.

Bế tắc cùng cực trong gia đình có 3 người bệnh nặng (Thực hiện: Nguyễn Cường).

Mặt trời dần xế bóng rọi qua cửa sổ, chiếu vào chiếc võng nơi anh Lê Nhứt Linh (39 tuổi, con trai bà Đáng) đang nằm. Anh Linh bị thần kinh, không tự chăm sóc được bản thân, đã 10 năm qua anh không tự đi lại được phải nằm một chỗ.

Lần đó anh Linh đi làm, rồi tai nạn lao động, tổn thương não dẫn đến bệnh. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng bà Đáng đã bán hết nhà, hết đất. Đến khi tài sản đã không còn gì, ông bà buộc phải chấp nhận sự thật rằng con trai sẽ tàn tật suốt đời.

Không còn nhà, gia đình bà Đáng xin sang tá túc nhà người chị gái của bà từ đó đến nay. Cũng kể từ khi anh Linh đổ bệnh, con dâu bà Đáng đã bỏ đi, để lại cho vợ chồng bà đứa cháu nội năm nay đang học lớp 8.

Bế tắc cùng cực, cha ung thư nuôi hai con bệnh nặng cùng hai cháu nhỏ - 1

Vợ chồng ông Ô cùng 2 người con bệnh nặng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trong lúc bà Đáng đang tâm sự với PV thì ông Lê Đức Ô (66 tuổi, chồng bà) cũng chở con gái đi chạy thận về.

Sau buổi điều trị, chị Lê Hoàng Thị Anh Thư (37 tuổi, con gái bà Đáng) bước đi không vững, phải nhờ mẹ dìu từ xe vào võng. Ông Ô cũng mệt lả vì đói, đưa con đi chữa bệnh nhưng ông luôn nhịn, chờ về ăn cơm nhà cho đỡ tốn.

Ông Ô có tiền sử bệnh u ác đại tràng, viêm túi mật. Chín năm qua ông đã phải phẫu thuật 4 lần, nên giờ gần như đã kiệt sức. Dù vậy, khi vợ đi làm, ông Ô sẽ phải chăm bệnh cho cùng lúc 2 đứa con.

"Đáng ra tôi vẫn phải uống thuốc đều, nhưng đã ngưng hơn một năm nay, để dồn tiền lo cho con. Giờ tôi yếu lắm, không làm được gì nữa, chuyện gì nặng nhọc phải chờ vợ", ông Ô ngậm ngùi nói.

Bế tắc cùng cực, cha ung thư nuôi hai con bệnh nặng cùng hai cháu nhỏ - 2

Anh Linh bị thần kinh, đã nằm trên võng 10 năm nay, luôn cần người chăm sóc (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thôi chồng về giúp cha, nào ngờ mang thêm gánh nặng

Thời điểm cả cha và anh cùng đổ bệnh, chị Thư xin chồng về ngoại để giúp gia đình. Rồi vợ chồng mâu thuẫn, chị Thư quyết định ly hôn, ôm con gái về nhà ngoại.

10 năm qua, chị Thư thuê một ki ốt nhỏ, làm móng và bán mỹ phẩm. Bán ở quê, khách thưa, lãi mỏng nên tiền chị kiếm được chỉ vừa đủ đắp đổi qua ngày, lo tiền thuốc cho cha và anh cùng tiền ăn học cho 2 đứa nhỏ.

Nhưng rồi tháng 2 năm ngoái, sau một buổi đi làm, về vừa đến cửa thì chị Thư đổ gục. Đưa con đi khám, vợ chồng bà Đáng bàng hoàng khi bác sĩ cho biết chị Thư bị bệnh thận giai đoạn cuối và nhiễm độc giáp.

"Nó bệnh mà không dám than, cắn răng chịu để đi làm lo cho gia đình. Giờ ra nông nỗi này, cứ nhắc đến con là tôi lại khóc", ông Ô sụt sùi.

Bế tắc cùng cực, cha ung thư nuôi hai con bệnh nặng cùng hai cháu nhỏ - 3

Vừa đi chạy thận về, chị Thư kiệt sức, bà Đáng phải bón từng thìa sữa (Ảnh: Nguyễn Cường).

Đều đặn tuần 3 lần ông Ô phải chở con gái đi chạy thận. Thường ngày sẽ chạy thận ở bệnh viện tại TP Bến Tre, chỉ cách nhà chừng 20km. Đi gần, quá trình lọc máu nhanh nên cha con ông Ô thường kịp về trước buổi trưa.

Hôm nay chị Thư phải sang bệnh viện ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để chạy thận lọc độc. Bệnh viện xa nhà hơn 30km, quá trình lọc máu cũng phức tạp hơn, vì thế mà cha con ông Ô về muộn. Cứ chừng 20 ngày, khi thấy độc tích tụ nhiều thông ông Ô lại phải chở con đi lọc.

Thu nhập của gia đình gần như trông chờ vào số tiền đi dọn vườn mướn bữa có bữa không của bà Đáng. Ngoài cho ở nhờ nhà, mỗi tháng chị gái bà Đáng cũng giúp gia đình em hơn một triệu đồng để lo cho cháu.

Thu vào không được bao nhiêu, nhưng chỉ riêng điều trị cho chị Thư, đều đặn mỗi tháng đã tốn ngót 3 triệu đồng. Vì vậy mà bất kỳ lúc nào, nếu đụng chuyện cần đến tiền gia đình bà Đáng lại rơi vào bế tắc.

"Cũng còn may ở quê chi phí không tốn gì mấy. Gạo được chính quyền cho, rau cá trong vườn có sẵn, bà con xóm làng cũng mỗi người giúp một ít, không thì không biết gia đình tôi sẽ ra sao", ông Ô nói.

Bế tắc cùng cực, cha ung thư nuôi hai con bệnh nặng cùng hai cháu nhỏ - 4

Bệnh nặng, bụng chị Thư đã trướng to, quá trình điều trị khiến tĩnh mạch biến dạng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Hồ Văn Hai, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hòa cho biết, gia đình ông Ô là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

"Nhà ông Ô có 2 đứa cháu đang đi học, ông bà già yếu, 2 đứa con và ông Ô đều bệnh nặng. Ở địa phương ai cũng biết và cũng giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Chúng tôi rất mong mạnh thường quân gần xa biết đến và giúp đỡ để các cháu ông Ô có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, các con và ông Ô có điều kiện khám chữa bệnh", ông Hai nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5150 xin gửi về:

1. Bà Cao Thị Đáng

Địa chỉ: Ấp Bình Tiên 2, xã Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

ĐT: 0988030209

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5150)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269