1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái nghẹn ngào: Cháu cũng muốn đi làm từ thiện!

(Dân trí) - Sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, bé Ngọc đáng thương hôm nay được đón nhận tình cảm yêu quý của mọi người, đôi mắt ướt nhoè, giọng cô bé nghèn nghẹn nói: “Cháu muốn lớn lên được đi làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như cháu".

Trở về thăm cô bé Ngọc, nhân vật trong bài viết: “Xót thương bé gái mồ côi, thèm khát tiếng gọi “Con ơi”, trong lòng chúng tôi hôm nay mang một tâm trạng niềm vui khó tả bởi ngôi nhà nhỏ của ông bà ngoại bé trở nên ấm cúng hơn khi có nhiều người ghé thăm.

Các đoàn về trao quà cho bé Ngọc mồ côi bố mẹ.

Biết thông tin của em qua bài báo, nhiều cá nhân và tập thể đã tổ chức về thăm, tặng quà khiến ông bà và Ngọc vô cùng bất ngờ. Bà ngoại Nguyễn Thị Nhung xúc động chia sẻ:

“Từ hôm có bài báo đăng, nhiều người gọi điện cho tôi hỏi nhận nuôi cháu nhưng tôi xin phép phải từ chối vì theo nguyện vọng của cháu là muốn ở với ông bà. Hiện tại chúng tôi còn khỏe, còn chăm được cháu, tôi cũng sợ sau này chúng tôi già yếu và mất đi, cháu sẽ bơ vơ. Đến lúc đó, mong là cháu đã khôn lớn hơn để vững vàng vượt qua mọi khó khăn mà cuộc sống mang lại”.

Bé gái nghẹn ngào: Cháu cũng muốn đi làm từ thiện! - 1

Bé Ngọc xúc động đón nhận tình cảm của các cô, các bác dành cho mình. Em tâm sự lớn lên em cũng muốn làm từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Như đã thông tin từ trước đó, Ngọc là đứa trẻ vô cùng đáng thương bởi em mất cả bố lẫn mẹ khi mới chỉ có vỏn vẹn 18 tháng tuổi. Bố mẹ của em bị tai nạn thảm khốc khi đang trên đường đi sắm giỗ cho bà nội. Trong phút chốc, em trở thành trẻ mồ côi khi trên miệng còn vương mùi sữa mẹ.

Thời điểm đó, Ngọc vẫn chưa cai sữa mẹ nên em khóc nhiều, vật vã đến độ lúc nào bà ngoại cũng phải quấn lên người em chiếc chiếc áo của mẹ để có hơi. Hình ảnh cô bé Ngọc ngày ấy cứ với theo tấm di ảnh của mẹ mà đòi ti khiến những người lớn không ai cầm lòng được. Xót thương cho em, trong nhiều năm qua, bà con xóm giềng cũng lui tới luôn, người cho quả cam, người cho hộp sữa, người lại cho em bộ quần áo mới cho đỡ tủi.

Bé gái nghẹn ngào: Cháu cũng muốn đi làm từ thiện! - 2

Cô bé lúc nào cũng khao khát được nghe 1 tiếng gọi "Con ơi" từ những đấng sinh thành.

Thấu hiểu được hoàn cảnh đáng thương của Ngọc, báo điện tử Dân trí đã có bài viết giúp đỡ em và đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của các nhà hảo tâm. Tại gia đình ông bà ngoại của bé Ngọc, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp trao số tiền 73.180.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ trong 2 tuần (tuần 3/9+ tuần 4/9). 

Bé gái nghẹn ngào: Cháu cũng muốn đi làm từ thiện! - 3
Bà ngoại của bé Ngọc tâm sự có nhiều người muốn hỏi nhận nuôi bé Ngọc khi họ đọc báo Dân trí.
Bé gái nghẹn ngào: Cháu cũng muốn đi làm từ thiện! - 4
18 tháng tuổi Ngọc trở thành trẻ mồ côi vì bố mẹ của em đã qua đời sau vụ tai nạn thương tâm.
Bé gái nghẹn ngào: Cháu cũng muốn đi làm từ thiện! - 5

Chính quyền địa phương thay mặt trao số tiền 73.180.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến bé Ngọc.

Đón nhận tình cảm của mọi người dành cho bé Ngọc, đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Đăng Đảm - Bí thư xã Yên Chính, xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm.

“Thật sự rất bất ngờ và xúc động, đứng về phía chính quyền địa phương, chúng tôi xin gửi lời cám ơn báo Dân trí là đơn vị kết nối thành công để bé Ngọc nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tôi xin cám ơn các anh chị ở các cơ quan, đoàn thể, cá nhân đã trở về gia đình thăm hỏi, động viên và tặng quà.

Về số tiền mọi người hỗ trợ cho bé Ngọc, chúng tôi cũng sẽ tham mưu cùng gia đình việc lập sổ tiết kiệm để chi phí học tập lâu dài cho cháu, đúng với nguyện vọng và mong muốn của mọi người”, ông Đảm nói.

Bé gái nghẹn ngào: Cháu cũng muốn đi làm từ thiện! - 6
Với hành trang hôm nay được nhận, ai cũng hi vọng và chờ mong sự trưởng thành của em trong tương lai.

Sau khi đón nhận những tình cảm của bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm, bé Ngọc xúc động nói nói lời cám ơn và mong muốn lớn lên con cũng sẽ đi làm từ để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Phạm Oanh