1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Bé 3 tuổi có khuôn mặt dị dạng đã được phẫu thuật tại Singapore

(Dân trí) - Cháu bé Tôn Nữ Hoàng Dung mới đây đã được các bác sĩ tại Singapore tiến hành phẫu thuật mắt. Sau 11 giờ đồng hồ, ca mổ lần 1 đã thành công tốt đẹp, hai con mắt của bé đã được kéo lại gần nhau hơn. Tới đây, các bác sĩ sẽ tiến hành mổ đẩy hốc mắt vào sâu bên trong cho cô bé 3 tuổi.

Xót xa trước số phận bất hạnh của cô bé 3 tuổi có khuôn mặt dị dạng

Tôn Nữ Hoàng Dung (SN 2015) là nhân vật từng được nhắc đến trong bài viết “Xót xa trước số phận bất hạnh của cô bé 3 tuổi có khuôn mặt dị dạng” được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của Báo Dân trí.

Hoàng Dung là đứa con duy nhất của anh Tôn Thắng Dũng (SN 1984) và chị Hoàng Thị Thùy Linh (1984), ở TDP Diêm Tân, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Ngay từ lúc chào đời, Hoàng Dung đã không may bị dị tật, khuôn mặt không có mũi, đôi mắt thì lồi ra ngoài. Cũng vì vậy mà tuổi thơ của em phải sống trong tủi hờn khi không thể đến trường, không có bạn chơi cùng vì đứa trẻ nào nhìn thấy Dung cũng bỏ chạy vì sợ.

Cô bé Hoàng Dung sinh ra vốn đã bị dị tật.
Cô bé Hoàng Dung sinh ra vốn đã bị dị tật.

Thương cho số phận của con, vợ chồng chị Linh cũng đã tích góp, vay mượn khắp nơi để đưa con đi khắp các bệnh viện trong nước với hi vọng mang lại cho Hoàng Dung một khuôn mặt bình thường, một đôi mắt sáng như bao đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, để chữa trị thì phải ra nước ngoài và chi phí của ca phẫu thuật này lên tới 2 tỷ đồng. Điều kiện khó khăn, thu nhập chính cũng chỉ trông chờ vào nghề nhôm kính của anh Dũng nên hy vọng đó khó có thể thực hiện.

Cô bé 3 tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật thành công, bước khởi đầu cho hành trình tìm lại khuôn mặt của em.
Cô bé 3 tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật thành công, bước khởi đầu cho hành trình tìm lại khuôn mặt của em.

Sau khi câu chuyện của cháu Hoàng Dung được Báo Dân trí truyền tải, rất nhiều bạn đọc, các tổ chức hảo tâm đã gọi điện chia sẻ, gửi tiền ủng hộ để cháu chữa bệnh. Thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước cũng đã quyên góp ủng hộ cháu Dung số tiền gần 200 triệu đồng.

Cùng với đó, nhiều cá nhân, tổ chức khác khi biết về hoàn cảnh đáng thương của cháu cũng đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ. Nhờ vậy, phép màu bắt đầu xuất hiện với cô bé 3 tuổi. Từ sự giúp đỡ từ cộng đồng, gia đình Hoàng Dung đã nhanh chóng đưa cháu sang Singapore để chữa mắt.

Sau nhiều ngày chờ đợi, Hoàng Dung đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Mount Elizabeth tiến hành phẫu thuật. Đây là ca mổ đợt 1 và hết sức quan trọng trong hành trình tìm lại khuôn mặt cho Hoàng Dung.

Hiện Hoàng Dung đang được xuất viện để điều trị ngoại trú.
Hiện Hoàng Dung đang được xuất viện để điều trị ngoại trú.

Ca mổ kéo dài hơn 11 giờ đồng hồ đã thành công tốt đẹp trước sự vui mừng của các bác sĩ và gia đình. Hiện hai con mắt của bé đã được kéo lại gần, đặt nằm ngang ngay ngắn, chỉ đôi lông mày vẫn ở xa.

Chị Hoàng Thị Thùy Linh, mẹ của Hoàng Dung cho biết, con gái của chị sẽ còn phải trải qua 2 lần mổ quan trọng nữa để đẩy hốc mắt vào sâu hơn. Cùng với đó sẽ phẫu thuật mũi cao lên để tìm lại gương mặt bình thường. Tuy nhiên sau đợt phẫu thuật này sẽ phải chờ 6 tháng đến 1 năm nữa, tùy theo sức khỏe của cháu.

Ít ngày sau ca mổ, các bác sĩ đã tháo băng 2 mí mắt cho Hoàng Dung, các bác sĩ cũng cho biết các vết mổ đều ổn định. Do đạt kết quả tốt, cháu có thể đi lại, nói chuyện nên đã được cho xuất viện điều trị ngoại trú để giảm bớt kinh phí.

Tiến Thành