1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Bạn đọc giúp người mẹ tật nguyền túng quẫn và 2 con nhỏ gần 240 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Mai hết sức khó khăn, bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã chung tay giúp đỡ hàng trăm triệu đồng.

3 mẹ con chị Nguyễn Thị Mai (ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) là nhân vật trong bài viết "Bố bỏ đi, mẹ tật nguyền túng quẫn, 2 con nhỏ đói ăn" được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí vào giữa tháng 1/2023.

Chị Mai vừa sinh con hơn một tháng tuổi thì chồng bỏ đi, để lại sự khốn cùng cho mẹ con người phụ nữ tật nguyền. Hơn 4 năm qua, mẹ con chị Mai sống trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Bạn đọc giúp người mẹ tật nguyền túng quẫn và 2 con nhỏ gần 240 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ đến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Mai.

Trước tình cảnh đó, thông qua chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, bạn đọc đã cùng chung tay sẻ chia, giúp đỡ 3 mẹ con chị Mai số tiền 227.650.491 đồng (kết chuyển trong tuần 3 và 4/1).

Ngày 13/2, PV Dân trí thường trú tại tỉnh Bạc Liêu cùng bà Nguyễn Hồng Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện, Phòng An ninh kinh tế Công an Bạc Liêu và chính quyền địa phương đã đến thăm và bàn giao số tiền trên đến 3 mẹ con chị Mai.

Ngoài ra, chị Mai cũng nhận trực tiếp hơn 10 triệu đồng. Như vậy, tính đến nay bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã hỗ trợ chị Mai và 2 con gần 240 triệu đồng.

Nhận số tiền hỗ trợ này, chị Mai rất xúc động. Chị nói, từ trước đến giờ, chị chưa có được số tiền lớn như vậy.

"Mỗi ngày tôi bán được vài ký rau, kiếm vài chục ngàn đồng để nuôi con là nhiều lắm rồi. Số tiền cả mấy trăm triệu đồng này tôi nằm mơ cũng chưa dám nghĩ đến. Tấm lòng của bà con cô bác gần xa, của bạn đọc Báo Dân trí giúp mẹ con tôi lớn quá, tôi sẽ ghi nhớ mãi ơn nghĩa này", chị Mai bày tỏ.

Chị Mai cho biết, trước mắt, chị xin dùng một ít tiền để sửa chữa lại căn nhà đảm bảo cho chắc chắn, nhằm những lúc mưa gió, 3 mẹ con trú ngụ an toàn. Số tiền còn lại chị gửi tiết kiệm để bảo quản lâu dài, tiếp tục lo cho con sau này được tốt hơn.

Lãnh đạo huyện Đông Hải gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, không khỏi xúc động khi biết chưa đầy một tháng mà 3 mẹ con chị Mai đã nhận được số tiền hàng trăm triệu đồng từ bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ.

"3 mẹ con chị Mai sống trong khốn khó, nay được bạn đọc hỗ trợ như thế là điều rất đáng trân trọng, quý báu", bà Cẩm nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND huyện Đông Hải mong gia đình sử dụng tiết kiệm số tiền và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hướng dẫn chị Mai sử dụng tiền những khi cần thiết nhất để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Gia đình và địa phương cùng thống nhất gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng làm số tiết kiệm, hàng tháng có thể rút lãi để phụ thêm chi phí cho chị Mai nuôi các con ăn học.