1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Bạn đọc giúp người cha tội nghiệp nuôi hai con tâm thần hơn 145 triệu đồng

Bình Minh

(Dân trí) - Sinh hai đứa con thì cả hai đều bị tâm thần khiến 30 năm qua ông Khánh chưa từng được gọi một tiếng "bố". Ở tuổi ngoài 50, ông vẫn ước có được một mái nhà kiên cố và những bữa ăn no cho các con…

Ngày 14/4, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 113.543.221 đồng tới gia đình ông Lương Văn Khánh, thôn Gia Phú, xã An Nông, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Khánh trong tuần 4/3 (100.353.221 đồng) và tuần 5/4 (13.190.000 đồng). Ngoài ra, bạn đọc cũng ủng hộ trực tiếp đến gia đình ông Khánh hơn 32 triệu đồng.

Ông Khánh là người cha đáng thương trong bài viết: "Xót cảnh người đàn ông mang trọng bệnh, vợ ngẩn ngơ và hai con tâm thần".

Bạn đọc giúp người cha tội nghiệp nuôi hai con tâm thần hơn 145 triệu đồng - 1

Hai đứa con ông Khánh bị tâm thần, chưa một lần gọi tiếng "bố".

30 năm qua, ông Khánh lần lượt làm cha của hai đứa con một trai một gái, đứa lớn 30 tuổi, đứa thứ 2 cũng đã 25 tuổi nhưng chúng cứ lớn lên mà không biết gì, khóc cười trong vô thức. Ông Khánh ước một lần được các con gọi "bố" nhưng 30 năm qua, ông chưa một ngày được làm cha đúng nghĩa.

Chẳng những vậy, con càng lớn ông Khánh càng khổ cực khi nhiều đêm con bỏ đi lang thang. Mới đây, người hàng xóm cho chiếc cửa sắt ông mới thoát cảnh đi tìm con suốt đêm. 

Bạn đọc giúp người cha tội nghiệp nuôi hai con tâm thần hơn 145 triệu đồng - 2

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình ông Khánh.

Ngày còn khỏe, ông đi phụ hồ, kiếm thêm đồng ra, đồng vào, thế nhưng mấy năm nay sức khỏe yếu, căn bệnh hen phế quản khiến ông cứ làm việc nặng là lăn đùng ra lịm đi không thở được.

Giờ đây, 4 miệng ăn trong gia đình ông Khánh chỉ chờ vào số tiền phụ cấp hàng tháng của Nhà nước cho hai đứa con và hơn hai sào ruộng cấy. Hơn 50 tuổi, người cha đáng thương này vẫn ước có được những bữa cơm no cho các con và một căn nhà kiên cố để mỗi khi mùa mưa bão về, các con của ông không phải ở trong cảnh dột nát, nước ngập vào tận giường.

Sau khi hoàn cảnh của ông Khánh được đăng tải, nhiều bàn tay nhân ái đã đưa ra giúp đỡ gia đình ông. Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, ông Khánh nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm.

"Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế này, ước mơ sửa lại căn nhà đã trở thành hiện thực, tôi mừng quá, cứ như là mình đang mơ vậy", ông Khánh nghẹn ngào.

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình ông Khánh, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã An Nông gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình ông Khánh. Ông Tuấn cũng mong muốn trong thời gian tới, có thêm nhiều hoàn cảnh của địa phương được báo quan tâm, chia sẻ.