1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Ngân hơn 177 triệu đồng

(Dân trí) - Người chồng đột ngột qua đời sau thời gian ngắn phát hiện căn bệnh ung thư phổi, bản thân chị Ngân mắc căn bệnh hiểm nghèo gần 10 năm qua không thể đi lại được. 2 đứa trẻ đã phải bỏ học giữa chừng, còn bé út mới lên lớp 4 cũng khó lòng được theo học tiếp.

<< Bố chết, mẹ liệt nửa người, 3 đứa trẻ sống trong khốn khó

Gặp lại gia đình chị Nguyễn Thị Ngân hoàn cảnh trong bài viết: “Bố chết, mẹ liệt nửa người, 3 đứa trẻ sống trong khốn khó” đã được báo Dân trí đưa tin ngày 24/7/2018. Trong căn nhà lạnh lẽo, vẫn còn mùi khói hương của người chồng quá cố của chị. Chị Ngân chia sẻ cùng chúng tôi:

dsc_3349

Chị Ngân mắc bệnh hiểm nghèo gần 10 năm nay không thể đi lại được

dsc_3349

“Từ hôm nhà em mất, em không ngủ được, lúc nào cũng nghĩ quẩn. May mắn sau khi được báo Dân trí giúp đỡ, em được rất nhiều người đến thăm và động viên chia sẻ, có cả các cháu sinh viên trong hội sinh viên tình nguyện Bắc Giang về động viên và cấy giúp gia đình em. Các cháu nó còn thay nhau túc trực và ngủ cùng để tâm sự động viên cho em…Nhờ vậy mà giờ em đã tĩnh tâm lại được rồi, em sẽ cố gắng sống vì các con và nhất là không được phụ công của tất cả mọi người đã yêu thương giúp đỡ cho gia đình em.”

dsc_3365

dsc_3362

Chị Ngân nhận quà bạn đọc cùng đại diện ubnd xã và gia đình họ tộc

Cũng trong lần gặp này, PV Dân trí đã trao trực tiếp số tiền 177 300 000 đ theo kết chuyển tuần 4/7 và 1/8/2018 của bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân ái. Xúc động trước món quà trên, thay mặt địa phương anh Nguyễn Văn Khoa- phó bí thư đảng ủy xã Tân Trung chia sẻ: “Thay mặt chính quyền và người dân xã Tân Trung, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý báo cùng các nhà hảo tâm. Hàng ngày chúng tôi vẫn thường xuyên đọc báo Dân trí và rất ngưỡng mộ hoạt động thiện nguyện của báo, nay được báo giúp đỡ cho gia đình xã viên trong xã, chúng tôi vô cùng biết ơn. Việc làm nhân ái của báo cùng các nhà hảo tâm, như tiếp theo sức sống và tinh thần cho người dân cố gắng phấn đấu vươn lên và sống thiện lương hơn…”

Hương Hồng