1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp 3 trẻ thất học, bệnh tật, sống trong nhà lá 176 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Được sự giúp đỡ thêm của bạn đọc báo Dân trí, gia đình em có nhiều điều kiện hơn để ổn định cuộc sống trong thời gian tới", chị Hiếu bày tỏ.

Chiều 1/6, PV Dân trí tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng lãnh đạo ban, ngành huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu trở lại thăm và trao tiếp 90.743.000 đồng tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hiếu ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

Ngoài ra, bạn đọc Báo Dân trí cũng ủng hộ gia đình chị Hiếu 13.150.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trước đó, chị Hiếu cũng đã nhận được hơn 85 triệu đồng. Như vậy, tính đến nay, thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã giúp gia đình chị Hiếu khoảng 176 triệu đồng.

Chị Hiếu là nhân vật trong hoàn cảnh "Cám cảnh 3 trẻ thất học, bệnh tật, sống trong căn nhà lá nhỏ như "hộp diêm".

Bạn đọc giúp 3 trẻ thất học, bệnh tật, sống trong nhà lá 176 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng lãnh đạo ban, ngành, địa phương huyện Vĩnh Lợi trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hiếu (Ảnh: HH).

Như Dân trí đã phản ánh, chị Nguyễn Thị Hiếu cùng chồng là anh Nguyễn Hữu Công và 3 người con đang sống trong căn nhà lá nhỏ như "hộp diêm" rộng chừng 20m2, tạm che mưa, tránh nắng.

Cũng vì cái nghèo đeo bám mà 2 đứa con gái là cháu Ngọc Quyên (14 tuổi) và cháu Ngọc Diễm (12 tuổi) đã nghỉ học. Nguyện vọng của cháu Diễm mong được tiếp tục cắp sách đến trường.

Chị Hiếu còn đứa con trai út Hữu Danh (2 tuổi) không may mắc bệnh hoại tử lồng ruột. Chỉ mới mười mấy tháng tuổi, cháu Danh đã trải qua 2 lần phẫu thuật mới giữ được tính mạng của mình.

Trong khi đó, chồng chị Hiếu làm thuê mỗi ngày khoảng 100.000 đồng để lo cơm áo gạo tiền cho vợ con. Chị Hiếu không nghề nghiệp nên gia cảnh luôn trong cảnh thiếu thốn. Vì thế, ước mơ có tiền làm nhà mới ở cho an toàn và lo các con đi học, chữa bệnh là quá xa vời với gia đình chị Hiếu.

Nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Hiếu cho biết chị và người thân trong gia đình, họ hàng rất xúc động. "Đây là số tiền mà có thể cả đời em cũng không bao giờ có được. Em xin được cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí nhiều lắm", chị Hiếu bày tỏ.

Với số tiền này, gia đình và chính quyền địa phương thống nhất dùng một khoản từ 80-100 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới cho chị Hiếu. Số tiền còn lại sẽ gửi tiết kiệm để chị Hiếu lo cho các con được tốt hơn sau này.

Bạn đọc giúp 3 trẻ thất học, bệnh tật, sống trong nhà lá 176 triệu đồng - 2

Chị Hiếu nhận thêm những phần quà từ ban, ngành địa phương hỗ trợ để xoay sở lúc khó khăn (Ảnh: HH).

Tại buổi trao tiền, ông Trần Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, đề nghị gia đình chị Hiếu sử dụng số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Hải giao UBND thị trấn Châu Hưng phối hợp với gia đình chị Hiếu sớm xây dựng căn nhà bảo đảm kiên cố, chắc chắn để không phụ tấm lòng của bạn đọc Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ.

"Địa phương xin được cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí đã sẻ chia, cùng đồng hành trong việc chăm lo những hoàn cảnh khó khăn", ông Hải bày tỏ.