1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ cùng người cha khờ gần 260 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh 3 đứa trẻ có mẹ bỏ đi phải lay lắt sống cùng người cha khờ, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền gần 260 triệu đồng.

Ngày 5/8, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động, UBND thị trấn An Châu đã đến thăm và trao tặng gia đình anh Ngọc Văn Hải trú ở tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang số tiền 247.738.500 đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ cùng người cha khờ gần 260 triệu đồng - 1

Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động, UBND thị trấn An Châu đã đến thăm và trao tặng gia đình anh Ngọc Văn Hải số tiền 247.738.500 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Hải thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Cùng đó, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ anh Hải 2.000.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Anh Hải cho biết, tại gia đình anh Hải được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp hơn 10 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Hải được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 260 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Hải nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

"Đến giờ em vẫn còn run, số tiền trên quá lớn với gia đình em. Em sẽ dành một phần để xây dựng căn nhà vững chãi che nắng che mưa cho các cháu, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm để các cháu ăn học sau này. Em xin cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, cảm ơn chính quyền địa phương các cấp, cảm ơn Hội Chữ thập đỏ các cấp", anh Hải nói.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ nói trên, bà Trần Thị Phượng, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình anh Hải.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ cùng người cha khờ gần 260 triệu đồng - 2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang và Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình 2 cháu bé.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà báo Nguyễn Anh Thế, Phó Tổng thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình anh Hải sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Nhà báo Nguyễn Anh Thế chia sẻ thêm, để có được số tiền lớn như vậy là từ hàng vạn tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc Dân trí góp lại. Nên rất mong gia đình anh Hải trân trọng sử dụng đồng tiền đúng mục đích.

Bà Tống Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động cho biết, bản thân bà là bạn đọc trung thành của báo Dân trí nhiều năm, theo thói quen mỗi buổi sáng bà Hương Giang vào báo đọc và chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải hàng ngày.

"Được đại diện cùng báo Dân trí trao quà của bạn đọc đến gia đình anh Hải, tôi rất xúc động và trân trọng tấm lòng nhân ái của bạn đọc dành tới gia đình anh Hải. Số tiền trên như chiếc phao cứu sinh giúp gia đình anh Hải vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, và chăm sóc, nuôi dưỡng 3 đứa trẻ thật tốt", bà Giang nói.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã luôn đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ cùng các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bà Duyên mong muốn thời gian tới các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 3 đứa trẻ cùng người cha khờ gần 260 triệu đồng - 3

Căn nhà mục nát xiêu vẹo, tiềm ẩn rủi ro này là nơi trú ngụ của 4 bố con anh Hải.

Như đã đưa tin trước đó, Mẹ bỏ đi, 3 anh em Ngọc Hồng Phú và người cha khờ khạo sống dựa vào tình thương của những người hàng xóm. Cô bé 6 tuổi ao ước "ngày nào cũng được ăn no, và không phải chạy đi trú nhờ mỗi khi trời mưa".

Căn nhà của 4 bố con anh Ngọc Văn Hải ở có những bức tường bằng rơm trộn đất sét theo thời gian nhiều chỗ đã vỡ, nứt toác nhìn thông thốc. Phần mái nhà đã dột nát, với những lớp ngói xô lệch, nhiều viên đã vỡ để lộ ra những khoảng trống lớn, có lẽ ngồi trong nhà cũng nhìn thấy cả trời. Những chiếc cột nhà còng queo bị mối ăn nham nhở, có thể gãy bất cứ lúc nào...