1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé Gia Bảo hơn 116 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, bé Gia Bảo đã có chi phí nhập viện, vào toa thuốc mới. Hiện sức khỏe của bé đang phục hồi khá tốt.

Ngày 2/6, đại diện báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Ngô Đắc Năng (cha bé Ngô Gia Bảo) số tiền 116.014.500 đồng mà bạn đọc đã giúp đỡ cho bé Gia Bảo trong tuần 1 tháng 5/2022 (108.059.500 đồng) và tuần 2 tháng 5/2022 (7.955.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé Gia Bảo hơn 116 triệu đồng - 1

Ông Lại Quang Anh - Phó tổng Thư ký tòa soạn Báo Dân trí trao quà bạn đọc đến anh Ngô Đắc Năng.

Ngoài ra, bạn đọc Báo Dân trí còn giúp đỡ bé Gia Bảo 9.270.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh Ngô Đắc Năng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm hỗ trợ gia đình anh, nhờ đó mà anh có chi phí để chữa trị cho con nhỏ.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc, bé Gia Bảo đã được nhập viện vào toa thuốc mới. Hiện sức khỏe của bé đã phục hồi khá tốt nhờ cháu đáp ứng thuốc, được vào thuốc đúng kỳ nên bé khỏe mạnh, chơi đùa vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

Bạn đọc Dân trí giúp bé Gia Bảo hơn 116 triệu đồng - 2

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, Gia Bảo được nhập viện vào thuốc đúng kỳ và phục hồi sức khỏe khá tốt.

Tuy chưa biết hành trình điều trị cho con đến khi nào mới kết thúc, nhưng anh Năng tin tưởng bé sẽ vượt qua phác đồ điều trị mới này nhờ tấm lòng nhân ái của bạn đọc và các mạnh thường quân.

Như Dân trí đã đưa tin, bé Ngô Gia Bảo (SN 2013) là con anh Ngô Đắc Năng (SN 1982) và chị Trịnh Minh Cát Dung (SN 1988). Cuối năm 2020, bé Gia Bảo phát bệnh ung thư dòng tủy, được chỉ định hóa trị 6 chu kỳ.

Ông Bùi Văn Phú, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết: "Gia đình anh Năng là hộ nghèo ở địa phương, cha mẹ già hết tuổi lao động, vợ thì khù khờ, con lại bệnh tật hiểm nghèo. Từ ngày con anh Năng bị bệnh, hai vợ chồng cứ đưa con đi bệnh viện suốt, không làm ăn gì được nên càng khó khăn hơn".