1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp "bé gái bị mệt cái chân" hơn 90 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, gánh nặng kinh tế của vợ chồng chị Phúc đã bớt được phần nào, có điều kiện để điều trị tốt hơn cho bé Khánh Hồng và chăm sóc mẹ già bệnh tật.

Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Nguyễn Thị Kim Phúc (mẹ bé Trần Thị Khánh Hồng) số tiền 90.825.114 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé Khánh Hồng trong tuần 4 tháng 5/2023 (74.547.401 đồng), tuần 1 tháng 6/2023 (11.222.713 đồng) và tuần 2 tháng 6/2023 (5.055.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái bị mệt cái chân hơn 90 triệu đồng - 1

Chị Phúc tiếp nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí.

Chị Phúc cho biết: "Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bé được điều trị tích cực nên sức khỏe tốt hơn. Mấy đợt hóa trị gần đây, con không còn bị hành sốt. Cứ đúng ngày hẹn là em cho bé đi tái khám, xét nghiệm máu, làm tủy đồ… nên con không phải chịu khổ vì thiếu máu nữa".

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Phúc có tiền để giúp bà ngoại của bé Hồng nhập viện khi bị viêm loét dạ dày do tác dụng phụ sau đợt xạ trị. Dù đã cắt bỏ tử cung và xạ trị xong nhưng sức khỏe của bà vẫn rất kém, chị Phúc phải đưa Khánh Hồng về quê để vừa chăm sóc con, vừa chăm sóc mẹ.

"Em mới cho Khánh Hồng lên TPHCM nhập viện trở lại từ ngày 3/7. Bé đã được xét nghiệm máu, chờ kết quả tủy đồ để bác sĩ cho thuốc. Đợt này con khỏe, đi lại đường xa mà không mệt như trước đây", chị Phúc chia sẻ.

Thông qua báo Dân trí, chị Phúc gửi đến bạn đọc, các nhà hảo tâm lời cảm ơn sâu sắc của gia đình chị. Nhờ mọi người, gánh nặng kinh tế của vợ chồng chị đã bớt được phần nào, có điều kiện để điều trị tốt hơn cho bé Khánh Hồng và chăm sóc mẹ già bệnh tật.

Như Dân trí đã đưa tin, bé Khánh Hồng (SN 2010) là đứa con duy nhất của anh Trần Văn Hoành và chị Kim Phúc.

Từ lúc 2 tuổi, Khánh Hồng hay than "mẹ ơi, con mệt cái chân" mà chị Phúc không để ý. Đến năm 4 tuổi, chân Hồng khụy xuống, không đứng nổi. Chị Phúc đưa con đi khám mới biết bé bị bạch cầu lympho cấp.

Thời điểm phát hiện thì bệnh của Khánh Hồng đã tiến triển nặng, phải hóa trị tấn công và tăng cường kéo dài nhiều đợt. Năm 2018, Khánh Hồng khỏe trở lại, được xuất viện và chỉ tái khám hóa trị duy trì 3 tháng 1 lần.

Nhưng đến tháng 11/2021, Khánh Hồng đang đi thì đột ngột té xỉu. Vợ chồng chị Phúc đưa con đi cấp cứu mới biết cháu bị thiếu máu nặng, làm tủy đồ thì phát hiện bệnh của Khánh Hồng tái phát, di căn vào phổi, phải hóa trị tấn công trở lại.

Trong thời gian này, mẹ chị Phúc lại phát bệnh ung thư nội mạc tử cung, phải cắt bỏ toàn bộ tử cung và xạ trị nên cuộc sống gia đình càng bế tắc hơn.