1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4955:

Bác sĩ Việt Đức kêu gọi giúp đỡ người mẹ nghèo gặp tai nạn thương tâm

Hương Hồng

(Dân trí) - Không dám để người chồng mắc động kinh đưa con đi, chị Ngân nghỉ việc chở con gái ra hiệu sách. Tai nạn bất ngờ xảy đến, khiến 2 mẹ con phải nhập viện cấp cứu, gia đình cận nghèo lâm vào cảnh bi đát.

Tiếp nhận thông tin khẩn cấp về bệnh nhân nặng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi tìm vào khoa Cấp cứu Bụng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thăm chị Đặng Thị Ngân, 39 tuổi (trú tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Bác sĩ Việt Đức kêu gọi giúp đỡ người mẹ nghèo gặp tai nạn thương tâm - 1

Chở con gái đi mua sách chuẩn bị cho năm học mới, chị Ngân tự ngã xe máy dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Trên đường dẫn chúng tôi tới buồng bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Khi bệnh viện tiếp nhận ca bệnh này, các bác sĩ hết sức lo lắng.

Bệnh nhân bị chấn thương gan độ 2, tụ dịch phúc mạc, chấn thương cột sống phải phẫu thuật. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, tiên lượng phải điều trị tích cực, lâu dài và vô cùng tốn kém.

Chúng tôi được biết hoàn cảnh của gia đình chị Ngân là hộ cận nghèo rất khó khăn, 2 con nhỏ đang ở độ tuổi ăn học. Chị Ngân vốn là lao động chính trong nhà, bởi chồng chị Ngân bị tai nạn giao thông nhiều năm trước đã mất hoàn toàn khả năng lao động, giờ vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện để chữa chứng động kinh.

Chính vì vậy, bệnh viện cũng như gia đình khẩn thiết mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bệnh nhân vượt qua lúc nguy nan này…".

Bác sĩ Việt Đức kêu gọi giúp đỡ người mẹ nghèo gặp tai nạn thương tâm - 2

Gương mặt đầy vẻ lo lắng của người mẹ khi nghĩ đến tương lai của gia đình đứa con gái tội nghiệp.

Trên giường bệnh, chị Ngân vẫn nằm bất động sau gần nửa tháng tai họa ập đến. Giọng thều thào, chị nói với chúng tôi trong 2 hàng nước mắt:

"Không dám để bố nó chở con bé lớn năm nay vào lớp 10 đi mua sách vở. Nên em xin nghỉ làm một buổi, để ở nhà đưa con đi. Hôm ấy vừa đèo con gái đi được một đoạn thì em thấy hoa mắt, chóng mặt rồi không biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Mọi người cho biết, em tự ngã, xe máy đổ xuống mặt đường, con gái em thì được cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh…", chị Ngân bật khóc kể lại.

Tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình, người phụ nữ tội nghiệp bùi ngùi: 10 năm trước, gia đình chị vốn không khá giả, nhưng tằn tiện cũng đủ sống, với người vợ làm công nhân cho một khu công nghiệp ở gần nhà, người chồng làm phụ việc cho một cơ sở chuyên về dịch vụ cưới hỏi.

Nhưng, tai họa không biết từ đâu cứ liên tiếp giáng xuống gia đình nhỏ này, khiến họ lâm vào cảnh cùng quẫn bế tắc.

Bác sĩ Việt Đức kêu gọi giúp đỡ người mẹ nghèo gặp tai nạn thương tâm - 3

Lao động chính trong nhà bất ngờ gặp nạn, gia đình cận nghèo này lâm vào bế tắc.

Sóng gió ập đến gia đình chị Ngân vào năm 2014, trên đường đi làm về anh Hà (chồng chị Ngân) bị ngã xe máy dẫn tới chấn thương sọ não nặng. Chị Ngân vét sạch tài sản trong nhà, cộng với vay mượn khắp nơi để chồng được chữa trị nơi bệnh viện.

 Anh Hà đã may mắn giữ lại được mạng sống, nhưng di chứng từ vụ tai nạn khiến anh mất hoàn toàn khả năng lao động. Không những vậy, người đàn ông vốn là trụ cột gia đình thường lên cơn động kinh, phải liên tục nằm viện điều trị.

 "Tháng trước chồng em tự dưng ôm đầu ngã ra đất ngất xỉu, phải nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh 20 ngày. Con lớn năm nay vào lớp 10, con bé vào lớp 1 nhưng manh áo, quyển sách em cũng chưa có cho con.

Bác sĩ Việt Đức kêu gọi giúp đỡ người mẹ nghèo gặp tai nạn thương tâm - 4

9 năm trước người chồng chị Ngân bị tai nạn chấn thương sọ não, di chứng để lại khiến anh thường hay lên cơn động kinh phải nằm viện điều trị.

Giờ em nằm đây, bác sĩ bảo em phải phẫu thuật cột sống và chữa trị lâu dài nữa. Tiền chạy chữa cho chồng gần 10 năm qua đã lên tới hàng trăm triệu, em vẫn chưa trả nổi. Giờ em không biết xoay xở ở đâu nữa! Em cúi đầu xin anh chị giúp gia đình em!...", chị Ngân ứa nước mắt.

Đưa tay lau nước mắt cho con gái, bà Ngô Thị Thuật (mẹ chị Ngân) cho chúng tôi biết: Khi đưa con gái và cháu ngoại đi bệnh viện cấp cứu, trong nhà bà không có lấy một đồng, họ hàng cùng bà con xúm vào gom góp được mấy triệu đồng để bà ở Hà Nội với con.

Còn đứa cháu ngoại nằm ở bệnh viện tỉnh, bà phải nhờ người chăm sóc. Số tiền đem theo cũng đã hết, tiền thuốc, chi phí phẫu thuật cho con bà Thuật đang xin khất nợ.

Bác sĩ Việt Đức kêu gọi giúp đỡ người mẹ nghèo gặp tai nạn thương tâm - 5

Thương con gái, người mẹ già bất lực bật khóc.

"Giờ em nó có mệnh hệ gì thì ai nuôi chồng, nuôi con nó. Bao năm qua một tay nó gồng gánh chăm chồng ốm đau, nuôi con ăn học. Số phận con bé khổ cực quá. Tôi thân già không biết làm thế nào để giúp con!... ", cảm xúc dâng tràn, khiến người mẹ già ngồi bệt xuống sàn buồng bệnh, ôm mặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4955 xin gửi về:

1: Bà Ngô Thị Thuật (mẹ đẻ chị Ngân)

Địa chỉ: Đặng Xá, Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên

SĐT: 0963495132

Hiện chị Ngân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4955)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269